Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lợi dụng nghỉ lễ đi mua ma túy cũng không thoát

Chu Dũng| 02/09/2015 18:19

(HNMO) - Khi lên cơn nghiện ma túy, Hoàng Anh đã muốn ra ngoài mua nhưng vì biết cơ quan chức năng cấm đường nên chọn thời khắc cuối giờ chiều để trà trộn vào dòng người đông đúc.

ư Nguyễn Lương Bằng - Xã Đàn phát hiện một người đàn ông trung niên có dấu hiệu khả nghi, đã bí mật tiếp cận. 


2 túi ma túy đá được phát hiện trong cốp xe của người đàn ông có nhiều dấu hiệu khả nghi


Người đàn ông này điều khiển xe máy BKS 29D1 - 075.29, không đội mũ bảo hiểm và tỏ ra lấm lét, sợ hãi khi bị lực lượng 141 yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Đúng như phán đoán, Tổ công tác đã phát hiện trong cốp xe máy có hai gói nylon chứa ma túy dạng đá, một gói lớn và một gói đã được chia nhỏ.

Tại CA phường Hàng Bột, đối tượng khai nhận là Đặng Hoàng Anh (SN 1969, ở số 4 Lê Duẩn, Đống Đa). Số ma túy trên Hoàng Anh khai là ma túy đá có trọng lượng 10gram mua về sử dụng.

Đối tượng cho biết, vào sáng cùng ngày, khi lên cơn nghiện ma túy, y đã muốn ra ngoài mua nhưng vì biết cơ quan chức năng cấm đường nên chọn thời khắc cuối giờ chiều để trà trộn vào dòng người đông đúc.

Đối tượng Đặng Hoàng Anh cùng tang vật được bàn giao cho CA phường Hàng Bột


Tổ công tác sau đó đã bàn giao đối tượng cùng tang vật để CA phường tiếp tục điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lợi dụng nghỉ lễ đi mua ma túy cũng không thoát

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.