Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thầy giáo làng giàu lòng nhân ái

Thống Nhất| 18/09/2017 05:54

(HNM) - Về xã Sơn Công (huyện Ứng Hòa - Hà Nội), nhắc đến thầy giáo dạy toán Ngô Mạnh Cường, từ con trẻ đến người lớn ai nấy đều bày tỏ sự yêu quý, kính trọng đối với người đã dành cả cuộc đời gắn bó với những thế hệ học trò ở địa phương.

Thầy giáo Ngô Mạnh Cường và các học trò.


Điểm tựa cho học trò nghèo

Được người làng chỉ dẫn, chúng tôi tìm đến ngôi nhà mới khang trang của gia đình em Nguyễn Thị Hiền, lớp 6B, Trường THCS Sơn Công (xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa). Mẹ mất sớm vì bệnh nặng, Hiền sống với ông bà nội, bố và anh trai. Ông bà nội của em đều đã gần 80 tuổi nhưng hằng ngày vẫn phải chăm sóc người con trai mắc bệnh nặng. Thương ông bà, nhiều lúc Hiền muốn nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình.

Tuy vậy, nhờ thầy Ngô Mạnh Cường nhiều năm nay hỗ trợ sách vở, tiền học, em đã bớt lo lắng để tập trung vào việc học tập. Cũng nhờ sự kêu gọi, vận động của thầy Cường, căn nhà nhỏ dột nát, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào của gia đình em đã được xây mới với tổng kinh phí 300 triệu đồng.

Thầy Ngô Mạnh Cường sinh năm 1957, sau khi học xong chuyên ngành sư phạm đã được phân công về công tác tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình) trong hai năm, sau đó chuyển về Trường THCS Sơn Công. Gắn bó suốt 35 năm với mái trường của một xã nghèo, thầy giáo Ngô Mạnh Cường thấu hiểu nỗi vất vả, gian truân của những gia đình khó khăn khi lo cho con đi học. Thầy bảo, không còn nhớ nổi có bao nhiêu học trò đã từng được mình cưu mang, nhưng cũng có những trường hợp khiến thầy nhớ mãi.

“Vào một ngày năm 2004, khi tôi đang đứng lớp, có một học trò tên là Nguyễn Thị Hòa xin phép về sớm để làm lễ cúng tuần cho mẹ. Nhìn cô học trò lớp 7 nhỏ bé, vẻ mặt khắc khổ, tôi không cầm được nước mắt. Sau này tôi mới biết bố của Hòa đã mất khi đi đánh cá ngoài biển, hai mẹ con Hòa về Ứng Hòa sinh sống chưa được bao lâu thì mẹ em đột ngột qua đời. Thương hoàn cảnh côi cút của học trò nghèo, ngoài việc trích tiền lương hằng tháng của mình, tôi vận động người quen tài trợ để giúp Hòa có thêm kinh phí mua sách vở, quần áo, dụng cụ học tập” - thầy Cường trầm ngâm nói.

Mặc dù đồng lương nhà giáo không nhiều, lại phải nuôi ba con ăn học nhưng thầy giáo Cường vẫn cố gắng dành dụm để hỗ trợ Hòa trong suốt 5 năm học, cho đến khi em học hết lớp 12. “Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Hòa học tiếp trung cấp dược, đến nay đã có công việc ổn định và lập gia đình. Sự thành đạt của học trò khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục công việc của mình” - người thầy giáo già chia sẻ.

Không chỉ giúp đỡ những cô cậu học trò nhỏ mà mình đứng lớp, thầy Ngô Mạnh Cường còn là ân nhân của những học trò cũ, nay đã trưởng thành, lập gia đình. Đơn cử là trường hợp cháu Phạm Minh Duy, 12 tuổi, bị bệnh nặng nhưng gia đình không có tiền đưa đi bệnh viện. Mẹ của Duy là học trò cũ của thầy.

Biết thầy là người có tấm lòng nhân ái, mẹ của Duy đã tìm đến thầy Cường để nhờ cứu giúp. Dù tuổi cao, sức khỏe cũng đã yếu đi nhiều nhưng người thầy giáo già vẫn không quản ngại khó khăn, gõ cửa khắp nơi để kêu gọi sự hỗ trợ. Gần 200 triệu đồng đã được quyên góp, đủ để Duy được phẫu thuật.

Nhân lên để sẻ chia

Tấm gương nhân ái của thầy Ngô Mạnh Cường có sức tác động đến đồng nghiệp gần xa. Nhằm nhân lên những tấm lòng cao cả, tạo điểm tựa vững chắc cho các học trò nghèo, thầy đã thành lập nhóm “Chia sẻ yêu thương”, chủ yếu gồm các đồng nghiệp đang giảng dạy tại Trường THCS Sơn Công và một số trường học ở khu vực lân cận.

Cô giáo Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Sơn Công, cũng là một thành viên nhóm “Chia sẻ yêu thương”, cho biết: Hiếm thấy ai có tấm lòng nhiệt huyết như thầy Ngô Mạnh Cường. Mấy chục năm qua, người dân xã Sơn Công và các thầy, cô giáo, học trò nơi đây đã quen với hình bóng người thầy giáo dạy toán có mái tóc điểm bạc, đôi cánh tay sạm đen vì nắng gió, bất kể trời mưa hay nắng vẫn đều đặn ngày hai buổi đạp xe đến trường. Không chỉ tận tâm với công tác giảng dạy, thầy Cường còn là tấm gương sáng về phong cách giản dị và tấm lòng nhân hậu.

Dù mới thành lập chưa đầy một năm, song nhóm “Chia sẻ yêu thương” đã làm được khá nhiều việc. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018, nhóm đã vận động các nhà hảo tâm tặng quần áo, sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho 8 học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ trên địa bàn với tổng số tiền hơn 4 triệu đồng. Nhóm còn phối hợp với một công ty may tặng 45 chiếc áo khoác cho 45 phụ nữ nghèo; tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm và tặng quà 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 7 thân nhân liệt sĩ và 3 thương binh nặng thường xuyên ốm đau. Những ngày này, cả nhóm đang nỗ lực kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ tiền để xây dựng một căn nhà nhỏ cho hai mẹ con chị Nguyễn Thị Được (thôn Vĩnh Thượng, xã Sơn Công) - người bị bệnh tâm thần - nhằm giúp hai mẹ con có chỗ ở ấm áp trước khi mùa đông đến.

Cảm kích trước tấm lòng nhân ái của thầy Ngô Mạnh Cường, nhiều thế hệ học trò đã noi gương thầy, thường xuyên làm việc thiện. Nhiều học trò của thầy sinh sống ở xa, có người ở tận TP Hồ Chí Minh vẫn thường xuyên gửi kinh phí hỗ trợ nhóm “Chia sẻ yêu thương” với mong muốn được góp sức xây dựng quê hương. Nhiều người trực tiếp hỗ trợ các học trò nghèo tại địa phương bằng các hiện vật cụ thể như sách giáo khoa, vở, dụng cụ học tập, quần áo…

Gặp chúng tôi, thầy Nguyễn Văn Võ, Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Công bày tỏ sự khâm phục với người đồng nghiệp lớn tuổi. “Trường có hơn 300 học sinh, chủ yếu là con các gia đình có bố mẹ làm nghề nông, không có nghề phụ nên hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Tỷ lệ học sinh thuộc diện được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập hằng năm chiếm từ 10 đến 15%. Vì vậy, sự hỗ trợ kịp thời của thầy giáo Ngô Mạnh Cường thực sự đã giúp các em rất nhiều. Thầy là một tấm gương sáng về cách sống giản dị và tấm lòng nhân ái để đồng nghiệp, học trò noi theo” - thầy Nguyễn Văn Võ chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thầy giáo làng giàu lòng nhân ái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.