Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mẹ già 81 tuổi tần tảo chăm người con bị liệt

Thảo Nguyên| 05/08/2014 06:24

(HNM) - Cụ Hoàng Thị Khánh năm nay 81 tuổi, người hom hem, mắt đã mờ, tai nghễnh ngãng vẫn hằng ngày tần tảo và đặc biệt vất vả với người con trai nằm liệt suốt 27 năm nay.


Ở vùng quê nghèo - thôn Cam Đà, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, ai cũng biết về hoàn cảnh đáng thương của mẹ con cụ Khánh nhưng ngặt nỗi, nhà nào nhà nấy còn chật vật với cơm áo gạo tiền nên chẳng mấy ai giúp được. Ngày lại ngày, cụ Khánh vẫn lọm khọm ra vườn rau, xuống ao làng để kiếm thức ăn. Sức cụ chỉ mò được vài ba con ốc hay dăm cọng rau xanh, thế cũng đủ để xong một bữa ăn. Cụ không đi đâu xa vì còn quanh quẩn ở nhà để phục vụ người con trai bị liệt toàn thân - Lã Văn Đoàn (43 tuổi).

Năm 1987, anh Đoàn khi ấy 16 tuổi, bị đám thanh niên đánh vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não nặng, đôi mắt mù, liệt toàn thân. 27 năm nay, anh Đoàn nói không rõ, không tự ngồi dậy được, kể cả vệ sinh cá nhân đều dựa vào đôi tay của mẹ. Thương người con xấu số, cụ Khánh vẫn chăm con từng miếng ăn, giấc ngủ. Giờ đây, mẹ con cụ Khánh sống dựa hoàn toàn vào tiền trợ cấp người cao tuổi và trợ cấp khuyết tật để rau cháo qua ngày. Mỗi khi con ốm đau, cụ lại thuốc thang chăm con chu đáo. Còn mỗi khi đau ốm, cụ chỉ lo cho người con tội nghiệp. Hai mẹ con cụ lay lắt sống trong căn nhà nhỏ lụp xụp, hễ mưa là dột.

Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm sẻ chia giúp đỡ cho mẹ con cụ Khánh có thêm bữa ăn ngon, cuộc sống bớt khó nhọc.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Ngân, cán bộ lao động, thương binh - xã hội xã Cam Thượng, điện thoại: 0165 605 8016 hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Số tài khoản: 10 20100 000 26356 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẹ già 81 tuổi tần tảo chăm người con bị liệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.