Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mẹ nghèo nhọc nhằn nuôi ba con ăn học

Vân Nga| 11/11/2014 06:54

(HNM) - Tròn một năm chồng ra đi vì căn bệnh ung thư tuyến tụy, chị Ngô Thị Thủy, ở xóm 3, thôn Phong Châu, xã Phú Châu, huyện Ba Vì một mình chèo chống nuôi ba con trong cảnh túng thiếu và gánh nặng nợ nần.


Ở miền quê nghèo khó này, gia đình chị Thủy được mọi người biết đến bởi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà vẫn có con học khá, giỏi. Con gái lớn Lê Thị Kim Ngân, sinh năm 1994 đang học năm thứ 3, khoa Triết học, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội); con thứ Lê Thị Tuyết đang học lớp 11, Trường THPT Trần Phú, Ba Vì, nhiều năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cậu con trai út là Lê Văn Đức, học lớp 8 là học sinh khá. Với từng ấy nhân khẩu nhưng thu nhập chính của gia đình chị Thủy chỉ trông chờ vào thu nhập từ 3 sào ruộng và nghề khâu nón. Ngoài ra, chị còn phải trông nom bố chồng đã 90 tuổi.

Gặp hoàn cảnh túng quẫn như hôm nay một phần là do nhiều năm liền chị Thủy phải đưa chồng đi chạy chữa căn bệnh hiểm nghèo, nên số tiền vay mượn của gia đình lên tới hơn 100 triệu đồng. Điều thiệt thòi nhất là anh đã ra đi mãi mãi, để lại cho vợ con nỗi đau mất mát và khoản nợ lớn. Nhìn thấy các con đều học khá giỏi, chị Thủy không nỡ để con dở dang việc học nên đành vay mượn tiền của làng trên xóm dưới. Căn nhà nhỏ của mẹ con chị Thủy ngày càng xập xệ, ẩm thấp, mưa nắng cũng không che nổi. Mấy mẹ con được người anh trai cho mượn tạm căn nhà cấp 4 ở nhờ. Cuộc sống của mẹ con chị Thủy khó chồng thêm khó khi sức khỏe chị ngày càng tiều tụy, khả năng kiếm tiền giảm sút. Trước tình cảnh đầy khó nhọc này, mong bạn đọc gần xa nhường cơm, sẻ áo, tiếp sức cho mẹ con chị Thủy vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Mọi sự quan tâm, chia sẻ xin liên hệ chị Thủy theo số điện thoại: 0167 825 0966 theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 10 20100 000 26356 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẹ nghèo nhọc nhằn nuôi ba con ăn học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.