Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xin hãy cứu vợ tôi!

Thu Hiền| 01/09/2015 07:05

(HNM) - Đã nhiều tháng nay, ông Triệu Văn Mai, 53 tuổi trú tại tổ 18 phường Mai Động, quận Hoàng Mai không ngày nào có giấc ngủ trọn vẹn vì phải tất bật chăm sóc vợ là bà Dương Thị Đào, 49 tuổi, bị bệnh ung thư đại tràng ác tính.

Vợ chồng ông Mai, bà Đào đều là những người lao động tự do, việc làm không ổn định, thu nhập cũng thất thường. Sức khỏe của bà Đào vốn không tốt nhưng luôn phải gắng sức làm lụng để cùng chồng nuôi hai con trưởng thành. Do đau yếu triền miên, bà Đào không làm được việc nặng, chỉ quanh quẩn việc nhà. Con gái lớn của ông bà thì lấy chồng xa, còn cậu con trai đang tham gia nghĩa vụ quân sự. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay càng thêm chật vật khi bà Đào đổ bệnh. Bản thân ông Mai bị đau dạ dày hơn 30 năm nay, nhưng do kinh tế khó khăn, không có tiền chữa bệnh. Sức khỏe không bảo đảm nên thu nhập của ông cũng thất thường.

Sau tết âm lịch 2015, bà Đào phải nhập viện và được các bác sĩ chẩn đoán bị ung thư đại tràng, cần phẫu thuật và điều trị hóa chất. Mỗi đợt hóa trị là cả chục triệu đồng. Số tiền vay mượn đến nay đã cạn kiệt mà bệnh tình của bà vẫn cần phải điều trị thêm 6 đợt hóa chất nữa. Ông Mai đôn đáo ngược xuôi, tìm cách vay mượn anh em, họ hàng, bạn bè, người ít, người nhiều để điều trị cho vợ. Gia cảnh đã kiệt quệ nhưng ông luôn hy vọng bà Đào sẽ sớm bình phục để ông bà có thể nương tựa vào nhau.

Không nghĩ đến căn bệnh của mình, ông Mai rơm rớm gạt nước mắt nhìn vợ lo lắng: "Vợ tôi vẫn có thể được kéo dài cuộc sống nếu gia đình tôi còn tiền để tiếp tục chữa trị. Cầu xin các nhà hảo tâm rủ lòng thương, cứu giúp vợ tôi, gia đình tôi trong hoàn cảnh cùng cực này. Tôi biết ơn nhiều".

Mọi giúp đỡ xin gửi đến ông Triệu Văn Mai, tổ 18 phường Mai Động, quận Hoàng Mai - Hà Nội, điện thoại: 0988099608; hoặc Quỹ Trái tim nhân ái, Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 10 20100 000 26356 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xin hãy cứu vợ tôi!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.