Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh cùng cực của mẹ già, con mang trọng bệnh

Trần Lễ| 23/08/2016 07:05

Đến bây giờ, các y, bác sĩ cũng như bệnh nhân của Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội vẫn nhớ hoàn cảnh bà Lê Thị Múp (59 tuổi), ở thôn Tri Chỉ, xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, có con gái là Vũ Thị Hiền (27 tuổi) mắc căn bệnh u não hiểm nghèo.



Vợ chồng bà Múp sinh được 2 con gái, chồng bà không may mất sớm khi hai con còn nhỏ. 19 năm nay, bà Múp tảo tần nuôi các con khôn lớn trong khó nhọc. Ngày lại ngày, bà làm ruộng và mò cua bắt ốc mang ra thị trấn cách nhà gần chục cây số bán lấy tiền. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm, nào ngờ con gái thứ 2 của bà, cháu Vũ Thị Hiền lại mắc phải căn bệnh u não, phải phẫu thuật 2 lần ở Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức và 2 lần ở Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Vì con, bà Múp đã phải "nhượng" 3 sào ruộng, cả cái bếp diện tích 7m2 để có tiền điều trị bệnh cho con. Nhà bà giờ không còn gì ngoài căn nhà nhỏ 2 gian vỏn vẹn 20m2, mái lợp prô xi măng đã cũ, thủng lỗ chỗ, không gạch lát nền. Bà Vũ Thị Lân, hàng xóm của bà Múp cho biết, cảnh mẹ góa con côi của bà Múp rất tội nghiệp. Bà con lối xóm ai cũng thương mà chỉ giúp được những việc sinh hoạt thường ngày, còn lo cả khoản tiền lớn chữa bệnh cho cháu Hiền thì cảnh xóm nghèo “lực bất tòng tâm”.

Hoàn cảnh đáng thương của mẹ con bà Múp rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn đọc xa gần và các nhà hảo tâm để vượt qua hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Bà Lê Thị Múp, thôn Tri Chỉ, xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, điện thoại: 0996.645.146 hoặc Quỹ Trái tim nhân ái, Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 10 20100 000 26356 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh cùng cực của mẹ già, con mang trọng bệnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.