Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xót thương cảnh người vợ trẻ chăm chồng bị bại liệt và nuôi con thơ

Vinh Quang| 10/02/2017 07:02

(HNMO) - Nhiều tháng qua, chị Lê Thị Hồng Hương (SN 1977) một mình phải lo toan việc chăm sóc chồng là anh Nguyễn Đông (SN 1975) bị liệt toàn thân, đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, đồng thời phải nuôi 2 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học.

Anh Đông, từ một trụ cột lao động chính trong gia đình, do bị bại liệt hoàn toàn, không đi lại được nên mọi vệ sinh cá nhân, tắm rửa của anh đều do chị Hương (vợ anh) làm.


Năm ngoái, khi còn khỏe mạnh, anh Đông rất chịu khó làm việc. Anh làm cho một công ty cây xanh tư nhân đóng trên địa bàn thành phố, còn vợ anh làm công nhân cho một xí nghiệp gần nhà. Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ khó khăn trăm bề...

Tháng 11-2016, trong một lần đi làm về, anh Đông bị tai nạn giao thông suýt mất mạng. “Khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ cho biết, anh bị chấn thương khá nặng, rất khó giữ được mạng sống. Anh hôn mê hơn 1 tháng mới tỉnh. Sau đó, các bác sĩ cho biết, anh bị dập tủy, chấn thương đốt sống cổ, liệt tứ chi...”, chị Hương nghẹn ngào chia sẻ.

Gia đình tuy nghèo nhưng cũng cố vay tiền chữa trị cho anh tại Bệnh viện Đà Nẵng. Thế nhưng, suốt mấy tháng trời nằm viện, trải qua bao lần phẫu thuật, điều trị, số tiền đã lên đến hơn 60 triệu đồng mà tình hình sức khỏe của anh không khá hơn. Đến khi không còn khả năng chi trả nữa, chị Hương đành ngậm ngùi đưa chồng về nhà chăm sóc.

Từ một trụ cột và là lao động chính trong gia đình, do bị bại liệt hoàn toàn, không đi lại được, mọi vệ sinh cá nhân, tắm rửa của anh Đông đều do chị Hương làm. Cả gia đình bỗng chốc lâm vào cảnh khốn cùng, khó khăn chồng chất khó khăn....

Trên tay ôm đứa con trai mới 25 tháng tuổi, chị Hương ngậm ngùi nói: “Chồng thì bị liệt nằm một chỗ, hai con thì còn nhỏ (đứa con gái 6 tuổi và đứa con trai 25 tháng tuổi- PV) đang tuổi ăn, tuổi học, tôi thì phải nghỉ việc để tiện chăm sóc chồng cùng các con nên giờ cả gia đình tôi chỉ biết trông vào 1 sào ruộng. Ngoài ra, ai gọi làm việc gì thì tôi làm, cố kiếm thêm một chút lo cho chồng, con”.

Nằm trên giường bệnh, anh Đông buồn bã nói: “Gia đình nội ngoại đều nghèo cả, chạy ăn bữa một. Bây giờ, tôi nằm một chỗ, nhìn vợ quần quật làm việc, vừa chăm sóc tôi lại vừa chăm con nhỏ, tôi xót vô cùng. Giờ tôi chỉ mong mình có thể đi lại được bình thường để vợ con đỡ khổ, rồi lại đi làm, lo tiền trả nợ, trang trải cuộc sống, lo cho con cái đi học...".

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hương xin gửi về theo địa chỉ: Chị Lê Thị Hồng Hương, thôn Gò Hà, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, số tài khoản: 10 20100 000 26356 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xót thương cảnh người vợ trẻ chăm chồng bị bại liệt và nuôi con thơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.