Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giúp một gia đình nghèo vượt qua khó khăn

Thảo Nguyên| 09/07/2017 07:46

(HNM) -

Gia đình bà Cừ thuộc diện đặc biệt khó khăn bởi cả nhà có 5 người đều là đối tượng ưu tiên do tuổi già, bệnh tật và trẻ em. Hai vợ chồng bà sống với gia đình con trai: Anh Nguyễn Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Nhung. Năm 2012, trong một lần trèo cây sấu hái quả, anh Dũng bị ngã. Tai nạn khiến gia đình phải vay mượn tiền khắp nơi để cứu chữa. Sau nhiều ngày ở bệnh viện, anh trở về nhà trong tình trạng liệt giường. Ngày qua ngày, cả gia đình thay phiên chăm sóc. "Nếu có phép màu thì mới dậy được" - bà Cừ nhìn con bất lực nói.

5 năm nay, anh Dũng nằm trên chiếc giường cũ nát, trong căn nhà xập xệ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải dựa người thân. Cả gia đình vừa lo chữa bệnh cho anh Dũng, vừa lo cho con gái anh tiếp tục được đến trường. Dẫu khó trăm bề, bà Cừ - người mẹ già vẫn bền lòng động viên chồng, con trai, con dâu và cháu gái cố gắng vượt qua. Gia đình bà Cừ đang rất cần sự trợ giúp của bạn đọc, các nhà hảo tâm để vượt qua cơn khốn khó.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Bà Đỗ Thị Cừ theo địa chỉ trên, điện thoại: 01687207144 hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giúp một gia đình nghèo vượt qua khó khăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.