Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhói lòng mẹ nghèo có con mắc bệnh tim

Quỳnh Anh| 30/07/2017 07:33

(HNM) - Sinh ra chỉ nặng 1,6kg, bé Nguyễn Quang Sơn còn mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhà nghèo, người mẹ đơn thân phải chạy vạy vay mượn, cầu cứu khắp nơi mới đủ tiền đưa bé vào Bệnh viện Tim Hà Nội phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật, hằng tháng bé vẫn phải vào bệnh viện theo dõi sức khỏe, uống thuốc. Với hoàn cảnh hiện tại, gia đình chưa biết sẽ xoay xở thế nào để có tiền chi phí cho mỗi lần tái khám…


Nhắc đến cậu con trai út mới hơn 7 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh, chị Nguyễn Minh Hiền như nghẹn lại. Sau 28 tuần mang thai, các bác sĩ chẩn đoán, thai nhi có bất thường ở tim, mức độ nhẹ nên chị yên tâm sinh con. Khi chào đời, bé Sơn có làn da trắng hồng nhưng chỉ được vài tiếng sau da trở nên tím tái, hai mẹ con phải ở bệnh viện hơn nửa tháng mới được về nhà. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, bé phải nhập viện trở lại do sức khỏe quá yếu. Các bác sĩ chỉ định, bé cần phải được phẫu thuật ngay nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. “Chi phí tạm ứng phẫu thuật khoảng 30 triệu đồng. Hôm nhận được thông báo, gia đình hết sức lo lắng, bởi số tiền quá lớn. May được họ hàng, người thân hỗ trợ, gia đình mới đủ tiền phẫu thuật cho cháu”, chị Hiền cho biết.

Hiện sức khỏe bé Sơn đã ổn định nhưng định kỳ vẫn phải vào bệnh viện kiểm tra. Đây là áp lực rất lớn đối với chị Hiền. Ngoài bé Sơn, chị còn nuôi 2 con nhỏ nữa, một cháu 7 tuổi và một cháu chưa đầy 4 tuổi. Chị đi bán hàng thuê, thu nhập không đáng là bao. Chồng làm nghề lái xe, nay đây mai đó. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, mâu thuẫn, xung đột, cãi vã thường xuyên xảy ra nên vợ chồng chị quyết định chia tay. “Em nhận trách nhiệm nuôi dạy các con nhỏ. Có thêm cháu Sơn, em không có thời gian đi làm nên kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp”, chị Hiền cho hay.

Nuôi con nhỏ ốm đau, bệnh tật, chị Hiền gặp vô vàn khó khăn. Hiện chị chủ yếu dựa vào sự cưu mang của bố mẹ đẻ đã già yếu. Hơn bao giờ hết, chị rất cần sự chia sẻ của các nhà hảo tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Minh Hiền, số 2 ngách 20 ngõ Trại Cá, Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhói lòng mẹ nghèo có con mắc bệnh tim

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.