Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tai nạn lao động, người mẹ trẻ mất đi cánh tay phải

Vinh Quang| 22/08/2017 19:26

(HNMO) - Tai nạn lao động xảy đến với chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (38 tuổi) trú thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã cướp đi cánh tay phải của chị.


Mọi sinh hoạt chị Tú đều nhờ vào đứa con gái 9 tuổi.


Hằng ngày chị Tú vượt gần 20 km để đi làm công nhân tại một công ty gỗ ở KCN Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) kiếm tiền nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Ngày 24-6, khi đang làm việc tại công ty thì tai họa bất ngờ ập xuống, do sơ ý trong lúc đưa gỗ vào máy xay, tay phải của bị bị cuốn vào máy. Mặc dù đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên các bác sĩ đã phải tháo khớp đến tận vai để giữ mạng sống cho chị.

Để có số tiền hơn 120 triệu đồng cứu chữa cho vợ, anh Phạm Bình (chồng chị Tú) đã phải vay mượn bà con, hàng xóm khắp nơi. Không đủ tiền chữa bệnh cho vợ nên anh Bình phải cầu cứu đến bà con xa ở tận miền Nam. “Khi nghe tin vợ gặp tai nạn, lúc đó tôi đang phụ hồ ở trên Nông Sơn (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam), vội chạy về đi mượn tiền bà con để xuống bệnh viện có tiền đóng tiền viện phí. Gần đây, bệnh đau thần kinh của tôi tái phát, lúc trực vợ ở Bệnh viện hồi tháng 7, tôi lên cơn đau phải đi cấp cứu”, anh Bình chia sẻ.

Số tiền vay mượn để chữa bệnh cho vợ đến nay đã quá lớn nên anh Bình phải lên Nông Sơn làm phụ hồ để về trả nợ. Tất cả mọi sinh hoạt cá nhân của chị Tú đều do đứa con gái 9 tuổi chăm sóc. Thấy gia đình rơi vào cảnh khó khăn, đứa con trai đầu của chị Tú vừa mới thi đỗ lớp 10 tranh thủ lúc nghỉ hè xin đi bốc vật liệu xây dựng thuê, phụ lo cho mẹ và kiếm tiền để sắp tới hai anh em bước vào năm học mới.

Qua hai tháng điều trị, với nhiều lần phẫu thuật, tiêu tốn rất nhiều tiền, nay chị Tú đã qua cơn nguy kịch. Vì không có tiền nằm viện nên chị xin bác sĩ về nhà và tái khám 2 ngày 1 lần..

“Cuộc sống gia đình tôi vốn khó khăn bây giờ tôi bị tai nạn nên càng khó khăn hơn. Nợ nần chồng chất, chồng thì đi làm xa để kiếm tiền trả nợ. Nhìn đứa con trai mới đỗ lớp 10 không đi học hè mà đi bốc vác thuê kiếm tiền tôi xót lắm.”Chị Tú buồn bã nói.

Hơn bao giờ hết, gia đình chị Tú rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để chị Tú vượt qua khó khăn bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (38 tuổi) trú thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
(ĐT: 0906066270-anh Trọng anh ruột chị Tú); hoặc Quỹ trái nhân ái Báo Hànộimới, số 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tai nạn lao động, người mẹ trẻ mất đi cánh tay phải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.