Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xót xa hoàn cảnh người đàn ông hai lần mất vợ

Thảo Nguyên| 24/09/2017 07:47

(HNM) - Con trai 4 tuổi bị ngã xuống ao, người mẹ nhảy xuống cứu, song do không biết bơi nên cả hai mẹ con đều đuối nước. Nỗi đau ấy khiến gia đình anh



Anh Dương Văn Chế sinh ra trong gia đình vốn nghèo khó vùng chiêm trũng. Lớn lên anh học nghề điện và vào TP Hồ Chí Minh làm việc. Năm 2000, anh Chế xây dựng gia đình cùng chị Phạm Thị Lụa. Năm 2003, khi chị Lụa chuẩn bị sinh con đầu lòng, anh đưa chị về quê với ông bà nội. Khi con gái Dương Thùy Linh chưa đầy 6 tháng tuổi, vợ anh theo bạn sang Trung Quốc làm ăn.

Nhưng chị đã không trở về vì nghe đâu, chị bị kẻ xấu lừa bán. Anh bỏ việc ở TP Hồ Chí Minh, về quê làm thuê, nuôi con với hy vọng vợ sẽ về.

Gần 8 năm anh Chế sống trong cảnh đơn chiếc, trong khi cháu Thùy Linh bị thiểu năng trí tuệ, mỗi khi lên cơn bất thường, cháu cắt xé áo quần, sách vở nên phải nghỉ ở nhà. Năm 2010, anh đi bước nữa cùng chị Nguyễn Thị Cúc. Từ năm 2011 đến 2015, anh chị sinh liền 4 cháu. Gia đình 7 người sống trong căn nhà mái ngói xập xệ 12m2.

Hằng ngày, chị Cúc ở nhà chăm các con và chăn nuôi lợn gà, cấy hái. Anh Chế bốc vác gạch thuê, mỗi tháng được chừng 2 - 2,5 triệu đồng, cuộc sống ở nông thôn dù còn nhiều thiếu thốn nhưng tạm gọi là đủ cơm ăn ba bữa cho các con. Anh chị vẫn động viên nhau cố gắng làm lụng, dành dụm được tiền sẽ dựng lại căn nhà.

Ước mơ ấy đã vụt tắt bởi cái ngày định mệnh 18-8-2017. Cuộc sống của gia đình nghèo vẫn rộn tiếng nói cười ấy đã thay bằng tiếng khóc trẻ thơ gọi mẹ, bát cơm của 5 bố con mỗi bữa ăn chan đầy nước mắt. Cả 4 đứa trẻ độ tuổi từ 2 đến 14 chỉ biết khóc nhớ mẹ.

Niềm thương người ra đi chưa biết bao giờ mới nguôi ngoai, người ở lại đối diện với muôn vàn khó nhọc. Hơn một tháng ròng, anh Chế như người mất hồn, ngày nào cũng ra bờ ao ngóng vợ, con trở về... Ông Dương Văn Phiến, bố anh Chế chia sẻ: "Chúng tôi xót xa quá. Giờ đây vợ chồng tôi đều 70 tuổi, sức mòn, lực cạn, không có thu nhập gì... Gia đình trong cảnh này, chúng tôi không dám nghĩ đến ngày mai".

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Anh Dương Văn Chế theo địa chỉ trên, điện thoại 01653434562 của ông Dương Văn Phiến (bố anh Chế); hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP
Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xót xa hoàn cảnh người đàn ông hai lần mất vợ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.