Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình cảnh túng quẫn của chị Hải

Trần Lễ| 10/12/2017 07:45

(HNM) - Tại Khoa Điều trị ung bướu, Bệnh viện E Hà Nội, có một bệnh nhân gầy yếu, da xanh, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt luôn đượm buồn. Đó là chị Phạm Thị Hải (35 tuổi), quê ở xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, mắc bệnh ung thư, đã phẫu thuật cắt 3/4 dạ dày và đang điều trị truyền hóa chất.


"Bác sĩ nói khối u đã di căn vào hạch, em phải nằm viện để tiếp tục truyền hóa chất" - chị Hải buồn rầu chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Gần 2 năm phát hiện căn bệnh hiểm nghèo, chị phải nghỉ việc làm thuê, chồng chị làm thuê sửa chữa điện dân dụng, vừa lo tiền chạy chữa cho vợ, vừa lo cho 3 con nhỏ ăn học. Tại thời điểm phải mổ cắt 3/4 dạ dày, chị Hải chưa mua thẻ bảo hiểm y tế nên chi phí lớn, phải vay mượn nhiều lần để trang trải. Đến nay, số nợ của anh chị đã lên tới gần 100 triệu đồng. Chỉ sau đợt chữa trị đầu tiên đó, gia đình chị đã rơi vào cảnh túng quẫn.

Chị Hải cho biết: "Em được Nhà nước hỗ trợ nên được thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo, cũng đỡ tiền cho các đợt điều trị tiếp theo". Vợ chồng chị có 3 người con, cháu lớn nhất là học lớp 10, cháu nhỏ nhất 5 tuổi. Mỗi lần chị đi bệnh viện, các con lại nháo nhác mong mẹ trở về. Gia đình chị ở vùng biển, cơn bão vừa qua cũng làm cho căn nhà 2 gian thêm liêu xiêu. Nay bệnh tình chị Hải ngày một nặng, chị lo cho mình một thì lại lo cho 3 con nhỏ mười. Mong bạn đọc, người có lòng hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ chị Hải và gia đình vơi bớt khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Chị Phạm Thị Hải, điện thoại: 01688.772.538 theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình cảnh túng quẫn của chị Hải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.