Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gian nan của chàng trai nghèo sau ghép thận

Thảo Nguyên| 14/01/2018 08:00

(HNM) - Đang làm việc sung sức, chàng trai 28 tuổi Nguyễn Văn Toàn ở vùng quê nghèo xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã phải nghỉ việc vì phát hiện bị suy thận mạn độ 3.


Toàn sinh ra trong gia đình nghèo, bố quê ở Hải Dương và mẹ quê ở Thái Bình đều vào Kon Tum làm kinh tế mới cách đây hơn 30 năm. Công việc chính của gia đình là trồng cây cà phê, trồng lúa. Toàn lớn lên học nghề và làm công nhân. Em chịu khó vừa làm vừa học tiếp lên đại học với mong muốn có công việc tốt hơn.

Tháng 4-2016, khi em vừa cầm được tấm bằng tốt nghiệp Học viện Bưu chính Viễn thông thì phát hiện mình mang căn bệnh suy thận mạn nặng, mức độ 3. Từ đó đến nay, em và gia đình đã vượt quãng đường xa từ Kon Tum ra Hà Nội để điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Quân y 103. Tháng 11-2017, gia đình bán đất đồi, vay mượn tiền để thực hiện ca ghép thận, với một quả thận từ người mẹ. Sau ca ghép thành công, em sẽ phải tái khám liên tục, cứ 10 ngày vào viện một lần và sử dụng thuốc chống thải ghép thường xuyên.

Hơn 2 tháng nay, do mẹ con Toàn đều sức yếu nên phải thuê nhà ở gần bệnh viện để tiện điều trị. Con đường phía trước của Toàn còn nhiều gian nan, trong khi gia đình em đã trở nên túng bấn nên rất cần được trợ giúp.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Em Nguyễn Văn Toàn, điện thoại: 0969833368 theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gian nan của chàng trai nghèo sau ghép thận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.