Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khốn khó vì bệnh trọng

Thảo Nguyên| 28/01/2018 07:59

(HNM) - Sau thời gian dài đau đầu, uống thuốc không đỡ, chị Bá Thị Hiến ở thôn Trần Đăng, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đi khám bệnh thì phát hiện trong đầu có những khối u não.


Hơn 2 tháng nay, người mẹ trẻ mới 29 tuổi ấy hao mòn, nằm co ro trong đau đớn và tuyệt vọng. Chị Hiến có hai con trai là Nguyễn Công Anh đang học lớp 2 và Nguyễn Công Hải Nam mới 17 tháng tuổi. Chồng chị Hiến là Nguyễn Công Ba (30 tuổi), vừa ôm con vừa thất thần chia sẻ: "Bố em (63 tuổi) bị tai biến mạch máu não, sống thực vật đã 7 năm nay. Mẹ em bị mất cánh tay phải cũng 10 năm rồi. Hơn 2 năm trước, em bị tai nạn giao thông, 2 chân bị gãy, phải mổ, xếp lại xương, đóng đinh... nay mới tạm đi lại nhẹ nhàng. Vợ em là chỗ dựa cho cả gia đình suốt thời gian qua, vậy mà giờ đây lại trong tình trạng bệnh nặng. Em muốn cứu vợ mà không xoay xở nổi".

Sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, gia đình anh Ba đã vay mượn lên tới hơn 300 triệu đồng để chi phí thuốc thang điều trị cho cả ba người. Gia đình có nhiều người ốm liên miên nên cuộc sống cứ chìm ngập trong khó khăn thiếu thốn. Hai cháu nhỏ đi học đều nhờ vào sự giúp đỡ của các cô giáo, người thân. Hoàn cảnh đáng thương ấy đang rất cần có thêm sự sẻ chia, giúp đỡ để vơi bớt khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Nguyễn Công Ba, điện thoại: 01635370379 theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái, Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khốn khó vì bệnh trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.