Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bố bị tai biến, con bị bỏng điện

Thảo Nguyên| 11/02/2018 08:04

(HNM) - Tròn một tháng nằm điều trị tích cực tại Viện Bỏng quốc gia, cháu Đỗ Thế Quyết 13 tuổi, ở số nhà 5, khu 3, thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương dù qua cơn nguy kịch, song vẫn rất đau đớn do vết thương bị hoại tử, phải cưa cánh tay phải và tháo dần các ngón chân trái.


Chị Đoàn Thị Ngoãn mẹ cháu Quyết cho biết, bố cháu là Đỗ Thế Dũng, 49 tuổi, đang khỏe mạnh bất ngờ lên cơn đau đầu, ngất xỉu do bị tai biến mạch máu não. Sau hơn 2 tháng điều trị tích cực anh Dũng hồi phục và được xuất viện. Đúng hôm đón bố về nhà thì cháu Quyết qua nhà bạn chờ đi học, chẳng may bị điện giật. Nhà bạn đang xây dựng tầng 2 dưới đường điện cao thế, cháu bị phóng điện khiến cháy đen phần tay phải, chân, nách và vai bên trái. Sau 3 lần phẫu thuật cắt cánh tay phải, tháo khớp bỏ các ngón chân trái, hiện tại phần hoại tử ở chân chưa ổn định, nguy cơ cháu tiếp tục phải tháo cả bàn chân trái.

Gia đình chị Ngoãn làm nông nghiệp và cho thuê bát đũa trong làng, chỉ đủ nuôi 3 con ăn học. Tuy nhiên, tai ương ập đến cùng lúc, trụ cột gia đình bị tai biến, phải tốn kém chi phí vì thuốc men và chăm sóc lại thêm con bị điện giật. Các bác sĩ cho biết, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cháu phải đón Tết trên giường bệnh. Hằng ngày, ở bệnh viện chăm con mà chị Ngoãn vẫn luôn lo cho sức khỏe của chồng ở quê nhà cùng những khó khăn trong việc xoay sở tiền để chi phí điều trị tiếp theo. Hiện tại, chi phí điều trị cho cháu Quyết đã lên đến gần 150 triệu đồng, cả gia đình chị Ngoãn đang rơi vào tình cảnh khó khăn, rất mong được sẻ chia giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Chị Đoàn Thị Ngoãn, điện thoại: 01677688297 theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bố bị tai biến, con bị bỏng điện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.