Theo dõi Báo Hànộimới trên

Scandal 'thác loạn' tại sứ quán Honduras

Lê Thu| 06/01/2013 13:53

Sau một cuộc vui trác táng 'điên đảo' nhân dịp Giáng sinh với các cô gái mại dâm, đại sứ Honduras tại Colombia đã bị mất chức.


Các tài liệu nhạy cảm được cho là đã có sự dàn xếp sau khi các phụ nữ này cùng với những người khách mời khác đã cướp bóc đại sứ quán tại Bogota.

Sứ quán Honduras tại Colombia đã bị 'nẫng đi' trong khi những người dự tiệc còn đang được các cô gái làng chơi 'giải khuây'.

Đại sứ Carlos Humberto Rodriguez Andino trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Colombia. Ảnh: Javier Casella - SIG


Vụ việc kinh hoàng đến nỗi trong văn phòng đại sứ có cả 'chất thải tự nhiên' của người.

"Để bảo vệ lợi ích quốc gia và quan hệ tốt đẹp với Cộng hòa Colombia, chúng tôi đã yêu cầu ông Rodriguez từ chức và việc này không thể thay đổi được, có hiệu lực ngay lập tức" - Bộ Ngoại giao Honduras thông báo.

Theo các phương tiện truyền thông của Honduras, nhân viên cảnh vệ và người bạn thân là Jorge Mendoza đã tổ chức hôm 20/12 vừa rồi.

Bản thân ngài Đại sứ Carlos Humberto Rodriguez không có mặt trong bữa tiệc.

Bữa tiệc kéo dài từ 10h tối hôm 20/12 cho tới 5h sáng ngày hôm sau.

Cuộc vui kết thúc, người ta tìm thấy Jorge Mendoza ngủ ở khu vực phòng giặt, còn một người Colombia nằm ở tầng hầm.

Các máy tính và điện thoại bị mất được cho là có các dữ liệu nhạy cảm về nạn buôn bán ma túy.

Honduras hiện đang trở thành một cổng ra vào quan trọng cho hoạt động buôn bán ma túy tại Colombia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Scandal 'thác loạn' tại sứ quán Honduras

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.