Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thiếu nữ bị IS cưỡng hiếp van xin được chết

Theo Anh Ngọc| 23/10/2014 16:53

Một cô gái là con tin của tổ chức Nhà nước Hồi giáo van xin các chiến binh người Kurd nhanh chóng đánh bom vào nhà thổ nơi cô đang làm nô lệ tình dục, sau khi bị chúng cưỡng hiếp nhiều lần.

Hình ảnh được cho là chụp tại một chợ nô lệ của IS. Ảnh: Twitter


Lời khẩn cầu của thiếu nữ trên được tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn của BBC Word Service với các nhà hoạt động người Kurd ở London, Anh.

Karam, một người tham gia, kể rằng bạn của anh, một chiến binh đang chiến đấu chống IS đã nhận được một cuộc điện thoại cầu cứu khẩn cấp. Người gọi điện là một cô gái Yazidi bị phiến quân cực đoan bắt giữ.

Con tin vừa khóc vừa cầu xin anh này hãy đánh bom vào nhà thổ mà cô đang bị giam giữ.

"Nếu anh biết chúng tôi đang ở đâu thì hãy đánh bom đi. Chẳng thể nào sống nổi, dù thế nào tôi cũng sẽ tự giết mình. Những người khác đã tự sát sáng nay rồi", cô nói, kể lại những nỗi kinh hoàng và ghê rợn mà nhiều phụ nữ khác cũng đang trải qua.

"Tôi đã bị cưỡng hiếp 30 lần và thậm chí không nghỉ vào cả giờ ăn trưa. Tôi không thể đi vệ sinh được. Hãy đánh bom chúng tôi đi", cô gái tiếp tục gào khóc.

Cuộc điện thoại kết thúc trong nước mắt của chiến binh người Kurd bởi anh cảm thấy quá bất lực. 

Nhóm của Karam mới đây gây chú ý khi dàn dựng lại cảnh tượng về một chợ nô lệ tình dục của IS ngay giữa trung tâm London. Mục đích của họ là giúp cộng đồng hiểu được những hành động man rợ của các phiến quân Hồi giáo ở Iraq và Syria.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiếu nữ bị IS cưỡng hiếp van xin được chết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.