Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chặt đầu bạn gái rồi mang đến cảnh sát tự thú

Nguyễn Oanh| 31/03/2015 21:52

(HNMO) - Một người đàn ông đến sở cảnh sát Brazil thú nhận đã sát hại và cắt cổ bạn gái 16 tuổi sau khi bị phản bội.


Jose Ramos dos Santos, 23 tuổi đã bóp cổ nạn nhân sau đó tiến hành chặt đầu ngay sau khi cô thừa nhận cô đã lừa dối anh.



Nhưng hai ngày sau, tên tội phạm cảm thấy hối hận vì hành vi của mình nên đã đến sở cảnh sát thú nhận giết chết bạn gái và mang theo “vật chứng” tội ác tới sở cảnh sát.

Để đến được sở cảnh sát ở Sao Paulo, miền đông nam Brazil, Santos phải mang “vật chứng” này qua hai trạm buýt.

Đêm 28/3, ngay sau khi nhận “vật chứng” mà Santos giao,cảnh sát đã không khỏi bàng hoàng.

Santos thú nhận anh ta và nạn nhân yêu nhau được hơn 1 năm. Đêm 26/3, nạn nhân đến nhà thăm Santos, sau vài giờ nói chuyện hai bên xảy ra cãi vã và nạn nhân thừa nhận đã lừa dối Santos. Nạn nhân mới chỉ 16 tuổi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chặt đầu bạn gái rồi mang đến cảnh sát tự thú

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.