Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 1.300 người chết vì nắng nóng 50 độ C ở Pakistan

Nguyễn Lê| 03/07/2015 12:27

Nắng nóng thiêu đốt kéo dài 2 tuần tại Pakistan khiến gần 1.300 người tử vong, trong đó nhiều thi thể vô thừa nhận.


Nạn nhân nhân sốc nhiệt điều trị tại một bệnh viện tại thành phố Karachi, tỉnh Sindh, nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt thời tiết cực đoan. Ngày 1/7, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã đến thành phố để đánh giá tình hình. Nắng nóng kéo dài khiến khoảng 1.300 người tử vong, BBC cho hay. Ảnh: Independent


Người dân Karachi sơ cứu một bệnh nhân sốc nhiệt. Theo thông tin từ chính phủ, 65.000 người được điều trị các bệnh liên quan đến nắng nóng tại thành phố trong 2 tuần qua. Đợt thời tiết cực đoan bắt đầu từ ngày 19/6, trùng với tháng ăn chay Ramadan tại quốc gia mà 95% dân số theo đạo Hồi. Ảnh: Independent


Người dân mua đá ven đường tại Karachi khi nắng nóng như thiêu đốt. Thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống khiến các lãnh đạo tôn giáo kêu gọi tín đồ ngừng ăn kiêng nếu sức khỏe không cho phép. Ảnh: Independent


Người dân nằm la liệt trong một thánh đường Hồi giáo ở Karachi. Ảnh: Independent


Nhà chức trách tổ chức chôn tập thể các nạn nhân nắng nóng. Ảnh: Independent


Người dân cầu nguyện trước những thi thể vô thừa nhận. Tại nhà xác Edhi, khoảng 260 thi thể không có người đến nhận. Theo chính quyền địa phương, họ là đối tượng không nhà, nghiện hút. Ảnh: Independent


Người Pakistan tìm nhiều cách để giải nhiệt. Mất điện, thiếu nước khiến tình hình thêm tồi tệ. Ảnh: Getty

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 1.300 người chết vì nắng nóng 50 độ C ở Pakistan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.