Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bình Nhưỡng lạ mà quen

Theo Tin tức| 25/10/2016 09:09

CHDCND Triều Tiên luôn là một đất nước bí ẩn gây tò mò với nhiều người, nhưng chùm ảnh về con người, cuộc sống thường nhật tại Bình Nhưỡng dưới đây lại đem đến một góc độ bình dị thân thuộc.


Một thành viên của Câu lạc bộ Hàng không Mirim tự tin sải bước trên đường băng tại Bình Nhưỡng. Đây là đơn vị mới được thành lập tháng 7 vừa qua nhằm tổ chức tour tham quan các địa danh nổi tiếng của thủ đô bằng máy bay hạng nhẹ.


Một nhân viên đứng nghiêm trang bên ngoài Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.


Nữ cảnh sát giao thông duyên dáng tại bến xe buýt sau khi kết thúc một ngày làm việc.


Khách tham quan nhí hào hứng chụp ảnh cùng khủng long mô hình tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.


Hai nữ cảnh sát giao thông Triều Tiên tâm sự trong lúc giải lao.


Các thí sinh trong cuộc thi bập bênh thuộc Thế vận hội Nhân dân lần thứ 13 ở công viên Đồi Moran, Bình Nhưỡng. Quy luật của phần thi bập bênh yêu cầu thí sinh phải nhảy liên tiếp lên độ cao 2m trong thời gian 2 phút và mỗi lần đáp, phải chính xác vào hình vuông màu đen ở cuối bập bênh. Thế vận hội Nhân dân lần thứ 13 kết thúc vào ngày 31/10 và bao gồm những môn thi là trò chơi truyền thống của Triều Tiên.


Những gương mặt giàu cảm xúc của người dân thủ đô khi xem bộ phim chiếu trên màn hình ở quảng trường gần ga tàu Bình Nhưỡng.


Sinh viên mải miết sáng tác trong giờ thực hành vẽ tại một công viên.


Sinh hoạt của người dân Bình Nhưỡng bắt đầu từ sáng sớm và diễn ra rất quy củ.


Cảnh bình dị ven đường cao tốc Bình Nhưỡng-Wonsan.


Giờ cao điểm vào buổi sáng tại Triều Tiên là 7 giờ.


Học sinh tại trường Bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng trong một buổi huấn luyện. Trường được thành lập vào năm 2013 và hiện có 200 học sinh.


Những em nhỏ hồn nhiên đùa nghịch.


Một cụ ông trầm ngâm bên khuôn viên gần tòa nhà cao tầng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Nhưỡng lạ mà quen

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.