Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Choáng váng" trước sự khác biệt của Aleppo trước và sau chiến tranh

Bình Minh| 19/12/2016 14:21

(HNMO) - Trước chiến tranh, Aleppo là thành phố có hoạt động thương mại sầm uất, những trung tâm mua sắm nhộn nhịp và những đền thờ cổ kính đẹp mê hồn. Thế nhưng, cuộc nội chiến kéo dài suốt hơn 5 năm qua tại Syria đã biến thành phố này thành một "tử địa" hoang vắng, điêu tàn. 

Trước khi chiến tranh bùng nổ, Aleppo từng là nơi tập trung hàng loạt cửa hàng đồ cổ buôn bán phát đạt. Trong bức ảnh chụp tháng 12 năm 2009, một tiểu thương đang kinh doanh đồ cổ ở khu al-Jdeideh, Aleppo.

Những khu chợ như Khan al-Shounah luôn rực rỡ ánh đèn.

Trong đêm, trung tâm thương mại Aleppo rực rỡ không kém những trung tâm mua sắm của phương Tây.

Những chuỗi cửa hàng cà phê hiện đại mọc lên ở khắp các trung tâm thương mại và khu phố kinh doanh sầm uất.

Đền thờ Umayyad một ngày bình yên năm 2009 có khá đông khách du lịch viếng thăm.

Còn đây là ngôi đền Umayyad của hiện tại: đổ nát và hoang vắng.

Shahba Mall, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất ở Syria năm 2009 vẫn được trang hoàng rực rỡ đón giáng sinh...

...còn bây giờ đã tiêu điều như thế này.

Trong bức ảnh chụp ngày 13/12/2016, Aleppo giống như một thành phố chết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Choáng váng" trước sự khác biệt của Aleppo trước và sau chiến tranh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.