Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tang thương bao trùm chảo lửa Đông Ghouta

Phương Linh| 23/02/2018 11:31

(HNMO) – Chiến sự triền miên với những cuộc không kích và nã pháo vào khu vực đông dân cư ở Đông Ghouta (Syria) mà đỉnh điểm là từ ngày 18-2 đã khiến nhiều nhà cửa đổ nát, hàng ngàn người dân vô tội thương vong, bệnh viện quá tải…  

Chiến sự tại Đông Ghouta diễn ra trong bối cảnh cuộc nội chiến tranh giành ảnh hưởng tại Syria giữa quân đội chính phủ và các phe đối lập sắp tròn 7 năm. Cuộc chiến tại Đông Ghouta nổ ra sau khi quân đội chính phủ Syria tăng cường nỗ lực giành lại thành trì cuối cùng của phe nổi dậy từ ngày 18-2.

Trong vòng 5 ngày chiến tranh, ít nhất 310 người đã thiệt mạng và hơn 1.550 người bị thương.

Trước tình hình khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại khu vực, ngày 22-2 (giờ New York, Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến tổ chức bỏ phiếu về một nghị quyết yêu cầu ngừng bắn trong vòng 30 ngày để triển khai hoạt động cứu trợ và sơ tán bệnh viện tại Đông Ghouta.

Nạn nhân đáng thương nhất của chiến tranh là những người dân vô tội. Cuộc sống người dân nơi đây diễn ra lay lắt với nhà cửa đổ sụp bởi bom đạn, nhiều trẻ em, phụ nữ bị thương hay thiệt mạng.

Một người dân tìm kiếm trong đống đổ nát của căn nhà tại thành phố Douma, Đông Ghouta.

Một người đàn ông được phát hiện đang cố thoát khỏi nơi ẩn náu của một tòa nhà ở Douma.

Nhiều bệnh viện quá tải với số người thương vong tăng lên đột biến sau 5 ngày cuộc chiến nổ ra.

Một cơ sở y tế tại Douma.

Hàng loạt ngôi nhà trở thành đống đổ nát sau các vụ không kích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tang thương bao trùm chảo lửa Đông Ghouta

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.