Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cò vé bị lỗ trong trận giao hữu với Olympiakos

TUANPHONG| 13/05/2009 11:13

Sự có mặt của các cầu thủ Olympiacos ở Việt Nam cũng không làm những tấm vé của trận giao hữu “nóng” lên trên các quầy vé, cũng như “chợ đen”.

Sự có mặt của các cầu thủ Olympiacos ở Việt Nam cũng không làm những tấm vé của trận giao hữu “nóng” lên trên các quầy vé, cũng như “chợ đen”.

Khung cảnh đìu hiu của một quầy vé ở phố Trịnh Hoài Đức vào trưa qua.

Chỉ còn một ngày trước trận đấu, nhưng các địa điểm phân phối vé trực tiếp đều chung một không khí: đìu hiu. Ở cả 8 quầy vé ở trước sân Mỹ Đình, nhưng nhân viên bán vé chỉ ngồi tán chuyện phiếm với nhau, thi thoảng mới có lác đác một vài vị khách dừng xe hỏi han mấy câu, nhưng rất ít người mua vé. Mặc dù, lượng người mua ít, nhưng tại các quầy bán ở đây hầu như không có những vé “đẹp” (cửa 1,2 khán đài A).

Ở Mỹ Đình không thấy bóng “phe vé”. Còn ở một “chợ vé” khác là phố Trịnh Hoài Đức, dân phe cũng chỉ độ gần chục người. Thế nhưng điều lạ ở đây là giá vé “chợ đen” lại... rẻ hơn giá vé gốc thông thường từ 50.000 đến 100.000 một cặp.

Trong vai một người tìm mua vé để đem biếu, phóng viên dễ dàng kiếm được một cặp vé cửa đẹp khán đài A với giá chỉ 600.000 (giá gốc là 700.000). Vé mời cũng được rao khá nhiều với giá chỉ từ 600.000 đến 650.000 một cặp. Điều đáng nói, tất cả vé ở “chợ đen” đều là vé thật, chứ không phải vé giả. Tình trạng này cho thấy sự “rớt giá” thê thảm của một trận giao hữu này.

Châu Giang- Minh Tú (baodatviet.vn)
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cò vé bị lỗ trong trận giao hữu với Olympiakos

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.