Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cận cảnh các đô vật nữ “khổ luyện” cho Olympic 2016

Theo VOV| 23/07/2016 18:48

Ngày lên đường dự Olympic đã gần kề, các nữ đô vật, võ sĩ tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia đang bước vào giai đoạn tập luyện gian khổ nhất.  

Dưới cái nắng nóng 38-39 độ C, các VĐV tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia (Nhổn) vẫn đang hăng say tập luyện để chuẩn bị cho Olympic và các giải đấu lớn khác. (Ảnh: Trọng Phú)

Võ sĩ Văn Ngọc Tú (áo trắng) là vận động viên duy nhất của Judo Việt Nam giành vé đi Olympic Rio.

Chiếc áo bạc này là vật chuyên dụng để giúp các VĐV ép cân.

Nữ đô vật Vũ Thị Hằng là người giành một vé đến Rio 2016. Cô cho biết: "Tại đấu trường thế giới, sự cạnh tranh rất khốc liệt nên khó nói trước được điều gì. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều có quyết tâm để đạt thành tích tốt nhất".

Vũ Thị Hằng giành vé Olympic do vào đến trận chung kết của giải vô địch thế giới diễn ra tại Uzerbekistan.

Một trong những kỳ vọng giành huy chương của thể thao Việt Nam tại kỳ Olympic này là Nguyễn Thị Lụa (áo xanh, hạng cân 53kg).

Trong không khí tập luyện khẩn trương, việc các VĐV nữ tập chung với VĐV nam là điều bình thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh các đô vật nữ “khổ luyện” cho Olympic 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.