Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều thử thách trên đường chạy

Quỳnh Dương| 24/09/2016 19:30

(HNMO) - Tiếp tục giải Việt dã vượt núi (Vietnam Moutain Marathon) 2016 đang diễn ra tại Sa Pa, ngày 24-9, các đường chạy 70 km, 42 km và 21 km đã diễn ra với sự cạnh tranh gay gắt giữa các vận động viên đến từ nhiều quốc gia.

Đoàn vận động viên hào hứng tham gia chặng đua bắt đầu từ đèo Ô Quy Hồ



Đúng 4 giờ sáng, 133 vận động viên đã xuất phát từ xã Thanh Kim cho đường chạy 70km. Đây được cho là đường đua "khó nhằn" thứ 2 sau chặng 100km. Yêu cầu giành cho các vận động viên tham gia đường chạy này là đã từng thực hiện các đường chạy từ 40 km trở lên. Tham gia 2 đường chạy này là một thử thách không nhỏ với các vận động viên vì phải xuất phát vào buổi đêm trong điều kiện các đường chạy không có đèn đường chiếu sáng. Đáng nói, để về đích, các vận động viên cần phải vượt qua nhiều đoạn đường không bằng phẳng, phải vượt núi, lội suối. Chấn thương có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tất cả các vận động viên đều rất hào hứng, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách. Vận động viên về nhất chặng đua này là Antoine Apinette (Pháp).

Đích đến của tất cả các chặng đua trong ngày 24-9 là Topas Ecolodge - một khu nghỉ dưỡng có khung cảnh rất thơ mộng.



Với thành tích 9 giờ 12 phút 11 giây, Antoine cho biết, anh đã đến Sa Pa 2 du lịch năm trước đây và rất ấn tượng với vẻ đẹp của miền núi phía Bắc Việt Nam. Khi biết được thông tin về Vietnam Mountain Marathon trên internet, anh đã đăng ký tham gia ngay. Chiến thắng ở đường đua này là một điều tuyệt vời. "Vì từ trước tới nay, tôi chưa tham gia chặng đua nào dài như vậy. Đây quả thực là một thử thách. Có thể nói, tôi đã chiến thắng chính bản thân mình. Tôi rất vui mừng được quay trở lại Sa Pa, đường chạy này cho tôi khám phá thêm nhiều vẻ đẹp của mảnh đất này. Tôi hy vọng, năm sau có thể tham gia chặng đua 100km". Đại sứ Liên hiệp Anh Giles Lever, người tham gia đường chạy 70 km cho biết: “Tôi rất yêu thích môn thể thao này. Ở Hà Nội, dù công việc bận rộn, song tôi vẫn dành thời gian tập luyện 6 ngày/1 tuần. Năm ngoái tôi đã tham gia chạy đua ở cự ly 42km. Giải Vietnam Mountain Marathon thực sự là một thử thách về thể lực cũng như về tinh thần. Tuy nhiên, đây cũng là một trải nghiệm thú vị với vẻ đẹp quyến rũ của các ngọn núi và thung lũng dọc chặng đua cũng như sự thân thiện của người dân địa phương và tình hữu nghị giữa các vận động viên”.

Nhiều vận động viên rất hào hứng khi về đích trong một khung cảnh đẹp như tranh


Vận động viên người Séc Petr Novotny (Séc) về nhất chặng 100km


Ở đường chạy 100 km, xuất phát từ đêm 23-9, người giành chiến thắng là vận động viên người Séc Petr Novotny (Séc) với thành tích 14 giờ 53 phút, 56 giây. Anh cho biết: "Không thể diễn tả hết nỗi vui mừng khi về nhất ở chặng đua vô cùng thách thức này. Trước đây tôi đã từng tham gia nhiều giải marathon ở nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, Vietnam Moutain Marathon thật sự là giải chạy ấn tượng. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với tất cả các bạn". Với rất nhiều nỗ lực, vận động viên Cao Ngọc Hà của Câu lạc bộ LDR (Việt Nam) đã về nhì ở chặng đua đầy thách thức này. Ngọc Hà cho biết, khi còn học phổ thông, anh đã là thành viên đội tuyển chạy tham gia Hội khỏe Phù Đồng, tuy nhiên, sau này vì bận học anh không còn luyên tập môn thể thao này nữa. Anh mới chỉ tập chạy trở lại từ cách đây 3 năm. "Quả thực lúc đầu tôi không nghĩ mình sẽ giành giải trong đường đua này. Có rất nhiều đối thủ mạnh. Trên đường chạy tôi đã ngã tới 4 lần. Đây quả thực là một niềm vui bất ngờ".


Đại sứ Anh Giles Lever về thứ 4 chặng đua 70km


Cũng trong sáng ngày 24-9, 432 vận động viên đã thực hiện đường đua 42 km. Điểm xuất phát bắt đầu từ đèo Ô Quy Hồ, vốn được mệnh danh là 1 trong tứ đại đỉnh đèo tại miền Bắc Việt Nam. Nhiều vận động viên cảm thấy may mắn khi có cơ hội đặt chân lên địa điểm có quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ như vậy. Về nhất chặng đua này là vận động viên Andrew McConnell (Australia). Anh chỉ mất 4 giờ 35 phú 44 giây để hoàn thành đường chạy của mình. Về nhì là vận động viên Việt Nam Nguyễn Quang .

Cao Ngọc Hà - vận động viên về nhì chặng 100 km chụp ảnh kỷ niệm cùng đồng đội


Chặng đua cuối cùng trong ngày cự li 21 km xuất phát từ xã Xa Pả, có tới 590 vận động viên tham gia. Về nhất là vận động viên Oeyvind Teigen (Na Uy) với thành tích 2 giờ 2 phút, 53 giây. Về nhì là vận động viên Derek Hunter (Ireland).

Kết quả Vietnam Moutain Marathon 2016

Chặng 21km

STT

Tên

Giới tính

Tuổi

Thành tích

Quốc gia

1

Oeyvind Teigen

Nam

30-39

2:02:53,68

Na Uy

2

Derek Hunter

Nam

50-59   

2:11:13,58

Ireland

3

Maik Berger     

Nam

30-39

2:13:45,79

Đức

Chặng 42km

STT

Tên

Giới tính

Tuổi

Thành tích

Quốc gia

1

Andrew McConnell

Nam

30-39   

4:35:44

Australia

2

Nguyễn Quang

Nam

Dưới 29

5:03:41

Việt Nam

3

Romain Demare

Nam

30-39

5:07:06

Pháp

Chặng 70 km

STT

Tên

Giới tính

Tuổi

Thành tích

Quốc gia

1

Antoine Epinette

Nam

30-39

9:12:11

Pháp

2

Cory Lewandowski

Nam

Dưới 29

9:29:22

Mỹ

3

Stephen Hargrave

Nam

50-59   

10:36:40

Anh

Chặng 100 km

STT

Tên

Giới tính

Tuổi

Thành tích

Quốc gia

1

Petr Novotny

Nam

30-39

14:53:36

Séc

2

Cao Ngọc Hà

Nam

30-39

15:36:09

Việt Nam

3

Marcel Hoeche

Nam

Dưới 29

15:59:23

Đức

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều thử thách trên đường chạy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.