Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hẻm nhỏ "rách áo"

Nguyễn Khánh Ly| 27/01/2013 07:16

Tôi ngại giới thiệu về nơi mình ở khi bạn bè muốn đến nhà chơi. Ngõ nhỏ, hẻm còn nhỏ hơn nữa. Vậy mà các đội thi công bên điện lực, viễn thông, cấp thoát nước cứ đào lên, lấp lại, rồi lại đào nữa.

Công ty này vừa lấp, đổ bê tông được ít ngày thì công ty khác lại đào lên, rồi lại lấp một cách qua loa, tạm bợ... Con hẻm nhỏ như càng nhỏ hơn, người dân phải dắt xe vì ngõ đã thành "giao thông hào". Ai đi qua cũng ái ngại: Sao không làm cùng một lúc cho đỡ tốn kém?

Người dân chẳng biết kêu ai, chỉ biết hỏi bác tổ trưởng. Bác ấy cũng thất vọng: "Mỗi lần ngõ xóm thế này lại phải có cuộc họp mới phản ánh lên trên được, chứ bây giờ tôi cũng chỉ biết đề nghị phường thôi, biết làm sao? Lúc thì họ trả lời đấy là đường cấp nước mới, lúc lại là đường dây của viễn thông...".

Lắp đặt kiểu này thì khổ cho người dân quá. Gần tết rồi, tôi mong sao con hẻm nhỏ nơi tôi ở "được mặc chiếc áo lành". Đừng xé rách thêm nó ra nữa, tội nghiệp lắm!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hẻm nhỏ "rách áo"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.