Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thiên thần của con

Phạm Huệ Linh (KTT Bộ Tư lệnh Công binh)| 24/08/2014 07:38

Ngày xưa, khi chuẩn bị chào đời, một cậu bé hỏi Chúa: - Người ta nói với con rằng ngày mai Chúa sẽ gửi con xuống Trái đất nhưng làm sao con có thể sống được khi con còn quá bé và không làm được việc gì ạ?

Ngày xưa, khi chuẩn bị chào đời, một cậu bé hỏi Chúa:

- Người ta nói với con rằng ngày mai Chúa sẽ gửi con xuống Trái đất nhưng làm sao con có thể sống được khi con còn quá bé và không làm được việc gì ạ?

Chúa trả lời:

- Trong biết bao nhiêu thiên thần, ta sẽ chọn một người cho con. Cô ấy đang chờ và sẽ chăm sóc con.
- Nhưng ở Thiên Đường, con chẳng cần gì ngoài có người hát và mỉm cười với con, ở dưới hạ giới, ai sẽ làm con vui ạ?



- Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và mỉm cười với con hằng ngày. Con sẽ cảm nhận được tình yêu của thiên thần và hạnh phúc.

- Vậy làm sao con có thể hiểu được khi họ nói với con bằng thứ ngôn ngữ của họ?

- Thiên thần của con sẽ nói cho con nghe những lời lẽ đẹp đẽ và ngọt ngào nhất, với sự kiên nhẫn và cẩn thận, thiên thần sẽ dạy con nói.

- Và con sẽ làm gì khi con muốn nói chuyện với Người?

- Thiên thần của con sẽ giúp con chắp tay lại và dạy con cách cầu nguyện.

- Con nghe nói rằng trên Trái đất có người xấu. Ai sẽ bảo vệ con?

- Thiên thần của con sẽ bảo vệ con ngay cả khi điều đó làm nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy.

- Nhưng con sẽ buồn bởi vì con sẽ không được gặp Người nữa.

- Thiên thần của con sẽ luôn kể với con về ta và sẽ dạy con cách để trở về với ta.

Đúng lúc này, ngày mới bắt đầu. Và đứa trẻ đã hỏi trong vội vã:

- Chúa ơi, con sắp phải rời khỏi đây rồi, làm ơn hãy nói cho con tên thiên thần của con đi.

- Tên thiên thần của con không quan trọng, vì con sẽ gọi thiên thần của con là "Mẹ".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiên thần của con

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.