Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cây cầu tình thân

Phạm Huệ Linh (KTT Bộ Tư lệnh Công binh)| 21/09/2014 07:08

Ngày xưa, có hai anh em sống ở trang trại liền kề. Sau 40 năm cùng nhau canh tác, chia sẻ máy móc và trao đổi nhân công cùng hàng hóa một cách ổn thỏa, mối quan hệ giữa họ bắt đầu có sự rạn nứt. Nó bắt đầu từ một sự hiểu lầm và lớn dần lên thành sự khác biệt rõ ràng, và cuối cùng, giữa hai người nổ ra

Một buổi sáng, có người gõ cửa nhà người anh. Ông mở cửa và thấy một người đàn ông với thùng đồ nghề thợ mộc.

- Tôi đang tìm công việc trong vài ngày. Ông có thể giúp tôi không? - Người đàn ông nói.

- Được - Người anh trả lời - Tôi có việc cho anh. Hãy nhìn con lạch giữa trang trại của tôi và người em trai. Trước đây, nó là một đồng cỏ nhưng tuần trước em tôi đã dùng xe ủi đất để tạo ra cái lạch này. Nó đã làm tôi phát bực, nhưng tôi sẽ đối xử với nó không tệ. Hãy dựng cho tôi một hàng rào gỗ đủ cao để tôi khỏi phải nhìn thấy nhà nó nữa.



Người thợ mộc trả lời:

- Tôi biết mình phải làm gì. Hãy cấp cho tôi đinh, máy đào đất và tôi sẽ làm ông hài lòng.

Người anh đi vào thị trấn để mua những thứ được yêu cầu. Sau khi giúp người thợ mộc chuẩn bị xong vật liệu, ông bỏ đi chơi.

Người thợ mộc làm việc chăm chỉ suốt cả ngày. Ông đo đạc, cưa gỗ, đóng đinh... Khi mặt trời lặn, người anh trở về đúng lúc người thợ mộc kết thúc công việc. Người anh mở to mắt và không nói được gì. Giữa hai trang trại hoàn toàn không có hàng rào nào cả. Chỉ có một cây cầu nối đôi bờ của con lạch. Và, cùng lúc đó, người em của ông tiến đến, hai tay dang rộng:

- Anh đã cho người xây dựng cái cầu này sau tất cả những việc em đã làm và những lời em nói sao? - Người em hỏi.

Hai anh em cùng tiến đến giữa cầu và bắt tay nhau. Khi họ nhìn lại thì thấy người thợ mộc đang sắp xếp đồ nghề.

- Chờ chút. Hãy ở lại đây vài ngày! Tôi có rất nhiều việc cho anh - Người anh nói.

- Tôi rất muốn ở lại - Người thợ mộc đáp - Nhưng tôi còn rất nhiều cây cầu khác để xây dựng…

Hằng ngày, chúng ta có sự lựa chọn giữa việc xây những hàng rào và những cây cầu. Một cái dẫn đến sự xa cách và cái kia đem lại sự gần gũi, thân tình. Vấn đề chỉ là chúng ta chọn cái nào mà thôi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cây cầu tình thân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.