Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ong vàng xây tổ

Lê Minh Ngọc An| 14/12/2014 07:04

Những cơn gió mùa đông lạnh giá ào ào xô tới, bất chấp sự cản trở của núi rừng. Ở khu rừng tràm rậm rạp kia có gia đình nhà ong vàng đang loay hoay tìm kiếm nguyên liệu để xây một ngôi nhà thật vững chắc, nhằm chống chọi với cái rét tê tái đang ngày một đến gần.

Cách đó không xa là ngôi nhà khá đẹp của vợ chồng nhà ong đen. Đứng từ trên cao nhìn xuống, vợ chồng ong đen gọi lớn:

- Này, nhà ong vàng ơi! Có hạt mưa rồi, lên nhà tôi trú tạm cho đỡ ướt, ngớt mưa lại làm tiếp. Cứ lên cả đây, nhà tôi vừa làm xong, rộng rãi và đẹp lắm.

- Vâng, thế thì tốt quá, hai bác cho em gửi các cháu một thời gian, còn vợ chồng em phải tiếp tục công việc thôi, kẻo không còn thời gian - Ong vàng nói.


Vợ chồng ong đen nhìn nhau, ngạc nhiên. Sao nhà ong vàng chậm chạp thế nhỉ? Nhà mình xây chỉ hai ngày là xong, sao ong vàng phải cần hẳn "một thời gian"? À, chắc vợ chồng ong vàng vụng về, thế nên...

Hai vợ chồng ong đen cho lũ con ong vàng ở nhờ và tiếp tục ngắm nghía ngôi nhà mới một cách tự đắc: "Vợ chồng mình vừa khéo tay lại vừa tài giỏi, nhà vừa đẹp, vừa chẳng tốn thời gian".
Ngày này qua ngày khác, gần một tuần trôi qua vợ chồng ong vàng mới xây xong móng nhà. Tuy sốt ruột lắm nhưng họ vẫn tự động viên nhau: "Cây bền nhờ cội, ngôi nhà muốn vững chắc thì phải có nền móng thật cẩn thận, cố gắng lên mình!". Vợ chồng ong vàng vừa làm vừa động viên nhau để khỏi nhụt chí. Còn vợ chồng ong đen thì đứng từ trên lầu cao nhìn xuống, không giấu nổi ý chê bai.

Ít ngày sau, ngôi nhà nhỏ xinh chắc chắn nằm ngay chạc ba của cây tràm cổ thụ đã hoàn tất. Vợ chồng ong vàng sang đón đàn con về và mời vợ chồng ong đen sang thăm ngôi nhà mới.
Nhìn ngó khắp nơi, vợ chồng ong đen bảo nhau: "Bao nhiêu thời gian mà xây được ngôi nhà chỉ bằng nửa nhà mình".

Cơn gió mùa tràn về. Ai về nhà nấy.

Vợ chồng ong vàng thở phào ôm các con: "May quá, từ bây giờ chúng ta đã có nhà mới, không lo gì mưa to gió lớn nữa". Còn nhà ong đen đang mãn nguyện bỗng thấy ngôi nhà đung đưa ngày một mạnh. Chúng ôm chặt đàn con mà lo lắng: "Sao vậy nhỉ? Sao ngôi nhà như sắp bay vậy nhỉ?". Và rồi ngôi nhà của ong đen rời khỏi cành cây, nhào xuống bụi lau ven rừng. Trong cơn hoảng loạn, chưa kịp định thần, ong đen nhìn thấy vợ chồng ong vàng dìu những đứa con của mình đang run lên vì sợ hãi. Vợ chồng ong vàng nói:

- Nào, tất cả hãy về nhà chúng em, tuy hơi chật nhưng chắc chắn lắm, rồi chúng ta sẽ xây lại ngôi nhà khác cho các cháu.

Bây giờ vợ chồng ong đen mới hiểu vì sao ong vàng xây nhà lâu vậy. Tia nắng mùa đông hiếm hoi chiếu trên gương mặt ong đen một niềm hy vọng mới. Ong đen đã hiểu thêm một bài học cần thiết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ong vàng xây tổ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.