Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sinh nhật mẹ

Thi Thi| 24/05/2015 06:27

A! Mẹ đã về! Tiếng cu Bống reo lên rối rít ngoài ngõ. Cái Hà vội quệt mồ hôi ngang trán, nhào ra:

- A! Mẹ đã về!

Tiếng cu Bống reo lên rối rít ngoài ngõ. Cái Hà vội quệt mồ hôi ngang trán, nhào ra:

- Mẹ! Con chào mẹ!

- Kìa, làm sao mà mặt con đỏ phừng phừng, lại nước mắt lẫn mồ hôi đầm đìa thế kia? Con ốm à?

Mẹ vội dựa xe đạp vào tường, chạy lại sờ trán con gái, lo lắng.

Cái Hà nháy mắt nhìn cu Bống rồi cả hai chị em cùng cười tít. Nó ôm lấy mẹ nói rất vui:


- Không phải con ốm đâu ạ. Con nóng quá!

Cu Bống lanh chanh:

- Chị ấy đun rơm trong bếp đấy, mẹ ạ. Khói cay quá làm chị ấy khóc nhè...

- Đun rơm? - Mẹ ngạc nhiên - Mẹ đã dặn hai chị em ở nhà chơi với nhau cho ngoan cơ mà.

Cu Bống tung tăng xách túi vào nhà cho mẹ. Cái Hà thì lấy khăn để mẹ lau mặt rồi rót nước mời mẹ bằng hai tay. Mẹ thấy là lạ, vui vui. Hôm nay, hai chị em cái Hà khác quá. Chúng không chành chọe nhau, rồi chờ mẹ về để tranh nhau mách tội, đòi mẹ phân xử. Chúng cũng không lục túi mẹ vòi quà như mọi ngày...

Mẹ vừa rửa mặt mũi ở dưới sân lên thì đã thấy hai chị em cái Hà và cu Bống tíu tít dọn cơm.

- Ai làm cơm thế này? - Mẹ nhìn hai chị em.

- Cả hai chị em, mẹ ạ! - Cu Bống nhanh nhảu.

- Thì mọi hôm con vẫn phụ mẹ làm cơm nên con muốn làm thử để đỡ mẹ... - Cái Hà nói khe khẽ.

- Chị Hà dặn phải bí mật để mẹ thấy bất ngờ. Mẹ có biết hôm nay là ngày gì không ạ?

- Không! Ngày gì thế cu Bống?

- Sinh nhật mẹ! - Cu Bống reo lên.

Bữa cơm có rau luộc dầm sấu, tép kho khế chua mà mẹ cứ tấm tắc khen suốt buổi.

Cái Hà hỏi:

- Cơm hơi quá lửa, cháy đen phải không mẹ?

- Ừ, lần sau cơm sôi là con giảm lửa. Cơm cạn thì tắt lửa rồi vùi vào tro nóng là đủ chín nục. Tro rơm giữ nhiệt ghê lắm...

Mẹ đang bảo chị Hà thì cu Bống láu táu:

- Chị Hà thổi cơm cháy sao mẹ vẫn khen?

- Thì mẹ khen hai chị em biết giúp mẹ làm cơm, lại còn nhớ cả sinh nhật mẹ nữa. Nhưng mẹ phê bình cu Bống vừa rồi vì cái tội nói leo.

- Em con chỉ mắc lỗi nốt lần này thôi mẹ nhé! - Cái Hà bênh em.

- Tối nay bố về, mẹ sẽ kể chuyện, chắc bố vui lắm đấy.

Mẹ nói và nhìn hai đứa thật âu yếm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sinh nhật mẹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.