Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sáng kiến không được chấp nhận

Nguyễn Thị Nga (18 Bà Triệu)| 30/08/2015 06:41

Đúng là, không thiên thời địa lợi gì cả..." - Nam kều giơ tay lên trời kêu toáng. Chúng tôi quay lại thì thấy Nam đang bị "sa lầy" ở vũng bùn trong công viên. Mọi người cười khoái chí.

Phương béo, miệng đang căng phồng bánh mì cũng cố góp chuyện: "Nó muốn nhuộm giày cho rõ ràng là thủ môn, để khỏi lẫn với anh em mình đấy mà". Chưa kịp cười Nam xong thì Việt cũng bị thụt chân xuống cái hố đầy bùn. Tôi và Tuấn lên tiếng: "Đúng là ông trời có khác. Lúc nắng thì nắng cho cả tháng, cháy giòn hết cỏ cây hoa lá. Đến lúc mưa, ông lại mưa cho mấy ngày liền!".

Đang mải mê bình luận về chủ đề thiên địa, Nam kều bỗng từ đâu chạy về, hai tay cầm hai chiếc giày vẻ mãn nguyện: "Tất cả nhìn đây, thế này đã trả lại tên cho em chưa?". Mọi người nhìn đôi giày của Nam đã được gột rửa sạch bùn. Việt tỏ vẻ thán phục:

- Cậu giặt nó ở đâu thế? Dám lội xuống hồ đấy à?

- Không đâu, dại gì mà xuống hồ, lỡ thủy thần hỏi thăm thì hết đường về quê mẹ.

Việt vẫn tò mò:

- Thế ở đâu, trong này làm gì có nước trừ khi mất tiền đi toilet.

Nam kều chỉ tay ra đài phun nước giữa công viên:

- Nhìn thấy chưa, cứ lẳng lặng tiến lại phía sau chậu cây ấy, khuất tầm nhìn của bác bảo vệ, cứ thế mà… tự nhiên thôi.

Việt tròn mắt:

- Ôi từng này bùn đất, đục ngầu hết bể phun, các bác ấy mà biết, chắc chết luôn.

- Nhát gan thì khỏi bàn. - Nam tưng tửng trả lời.

Nghe kế sách của Nam, chúng tôi đều phản đối. Riêng Bốp, anh cả của nhóm đưa ý kiến như quyết định:

- Cậu ra cỏ, quệt đỡ bùn đi, còn muốn sạch hơn thì anh đưa tiền, vào nhà vệ sinh kia tha hồ mà giặt. Có 2 nghìn đồng chứ nhiều nhặn gì mà đâu mà làm liều, gây ảnh hưởng cảnh quan công cộng.

Tất cả hùa theo:

- Thượng sách, thượng sách. Thôi Việt thực thi đi rồi chúng mình tập tiếp kẻo hết giờ.

Chúng tôi cười vui và tiếp tục trận đấu, riêng Nam kều chắc sẽ không bao giờ làm những việc tương tự như thế nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng kiến không được chấp nhận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.