Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sao lại dạy con như vậy?

Nguyễn Minh Anh| 31/01/2016 07:57

Chiều qua, đang đạp xe về nhà sau giờ tan học, tôi thấy một người mẹ chở theo em bé chừng sáu, bảy tuổi. Cậu bé buồn ngủ, mắt đã díu lại mà tay vẫn cầm hộp sữa. Tôi đạp lên ngang xe với người mẹ và nhắc cô rằng em bé đang ngủ gật. Tôi dứt lời, người mẹ quay lại quát bé: "Mẹ bảo con ôm hai tay thật chặt, sao cứ buông một tay ra là thế nào hả? Muốn ăn tát không?". Cậu bé choàng tỉnh, vội trả lời mẹ:

- Tại con còn cầm hộp sữa ạ.


Người mẹ lại quát:

- Mẹ bảo hút hết đi cơ mà!

- Con hút hết rồi ạ - Cậu bé trả lời.

- Hút hết thì vứt đi rồi bám vào mẹ. Cầm cái vỏ để định ăn nốt à? - Giọng người mẹ nặng trịch.

Cậu bé y lời mẹ, cái vỏ hộp sữa lăn trên mặt đường. Tôi đi gần hai mẹ con, nghe rõ lời thoại của họ, thấy cách xử sự của người mẹ thật không đúng chút nào. Lẽ ra cô ấy phải dạy con mình bỏ rác đúng nơi quy định là góp phần giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tạo cho trẻ thói quen tốt ngay từ khi còn bé. Vậy mà...

Nhìn cả quãng đường sạch sẽ, có mỗi chiếc hộp kia làm mọi người "tức mắt", tôi quyết định dừng xe và nhặt chiếc vỏ hộp lên. Tôi viết bài này với mong muốn sẽ không còn ai vô ý tạo cho con trẻ thói quen xấu nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sao lại dạy con như vậy?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.