Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguyễn Ngân dừng bước trong tiếc nuối

T.Minh| 29/10/2012 11:39

(HNMO)- Thử thách chụp hình ở độ cao gần 200m chủ đề Rise Above - Vút Bay cũng là 1 trở ngại không dễ dàng vượt qua của Top 7 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2012.


(HNMO)- Tập 11 của Vietnam's Next Top Model 2012 vừa phát sóng tối 28/10 vừa qua để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với nhiều tình huống vui nhộn hài hước khi các thí sinh phải trải nghiệm những kĩ năng ngày càng khó như: kỹ năng diễn xuất và kỹ năng ứng xử, khả năng biểu cảm qua giọng nói. Không những thế, thử thách chụp hình ở độ cao gần 200m chủ đề Rise Above - Vút Bay cũng là 1 trở ngại không dễ dàng vượt qua của Top 7 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi. Không vượt qua được thử thách này, Nguyễn Ngân đã phải dừng bước trong tiếc nuối.

Thử thách kỹ năng diễn xuất

Giám khảo Xuân Lan đã mời đến trường quay hai diễn viên đang rất được yêu mến bởi tài năng và sự duyên dáng của họ, đó là Lê Khánh và Đại Nghĩa. Với một người mẫu thì ngoài những kỹ năng cơ bản như catwalk hay chụp ảnh, thì kĩ năng diễn xuất cũng cần được rèn luyện để có thể biến hoá trong những shoot hình khác nhau, hay trong những đoạn TVC quảng cáo. Chính vì thế, khả năng diễn xuất được xem là phần đào tạo cần thiết dành cho Top 7 thí sinh xuất sắc nhất. Lê Khánh và Đại Nghĩa đã dựa trên những câu chuyện từ chính các bạn thí sinh, biến nó thành tiểu phẩm, giúp họ nhập vai dễ dàng hơn, nhưng với một kịch bản hoàn toàn ngẫu hứng, đem đến những bất ngờ thú vị, buộc các thí sinh phải ứng biến và thể hiện tinh thần diễn xuất qua chính vai diễn rất thật từ những trải nghiệm trước đó của họ. Và đây cũng là lần đầu tiên, khán giả có thể hiểu được để có thể đến với cuộc thi Vietnam's Next Top Model, họ đã phải thuyết phục những người thân để nhận được sự ủng hộ, sự tin tưởng tuyệt đối dành cho mình như thế nào. 


Nguyễn Ngân là thí sinh xung phong đầu tiên cho phần diễn xuất. Đại Nghĩa đã rất xuất sắc hoá thân thành ông bố khó tính khiến Nguyễn Ngân hầu như không thể nào nói được lời gì. Cô chỉ biết khóc và những giọt nước mắt không mang tính thuyết phục cao. Bài học cho cô và các thí sinh khác có được ngay sau đó chính là, khi gặp những tình huống bất ngờ, điều đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh để làm chủ được suy nghĩ khi hóa thân vào vai.

Sau trường hợp đầu tiên, các cô gái còn lại đều nhận ra đây là một thử thách không hề đơn giản, để hóa thân vào một vai diễn nào đó dù rất gần gũi với cuộc sống và hoàn cảnh thật của chính họ, vẫn cần những ứng biến khéo léo, kết hợp với nhiều kĩ năng khác mới thuyết phục được người xem, Nhiều tình huống dở khóc, dở cười được lần lượt các thí sinh và 2 diễn viên Lê Khánh, Đại Nghĩa biến tấu theo nhiều cách khác nhau, tạo nên những điểm hứng thú cho khán giả truyền hình. Qua những tiểu phẩm nhỏ, khán giả cũng đã hiểu hơn rất nhiều về tính cách của từng thí sinh, hiểu hơn ở những cô gái ngoài đôi chân dài, hình thể chuẩn, khả năng catwalk và chụp ảnh còn có những tính cách rất thú vị làm nên sự khác biệt của từng người. Nếu như Ngọc Thúy vẫn là 1 cô công chúa bong bóng, nhõng nhẽo, mè nheo thì Kha Vân lại mạnh mẽ làm nên nét đột phá tạo nên sự khác biệt trong vai diễn. Một Thiên Trang luôn có gắng tìm ra điểm đích tạo nên kịch tính cho vở diễn hay Mai Giang ứng biến nhanh nhẹn khi cô bất ngờ chê khéo chiều cao của Đại Nghĩa. Tuy có phần hơi hiền lành, ngoan ngoãn nhưng cô gái này đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ trước tài ứng biến của mình. Dương Thanh vẫn mạnh mẽ trong bước catwalk trên nền nhạc cải lương rồi nhẹ nhàng lồng ghép tình cảm, khả năng bày tỏ cảm xúc của mình vào một cách chân thành. Ngược lại sự thông minh, lý trí của Nhã Trúc đã được sử dụng triệt để nhằm thuyết phục gia đình, rồi nhẹ nhàng tìm hướng giải quyết khéo léo buộc Lê Khánh và Đại Nghĩa phải "chào thua". Kết quả cũng không quá khó dự đoán, người nhận được giải thưởng cho phần thử thách lần này tiếp tục là Nhã Trúc, cô nhận được một voucher xem phim trị giá 20 triệu tại tất cả các hệ thống của Lotte Cinema trên toàn quốc. Với phần quà này, chắc chắn Nhã Trúc sẽ tha hồ rèn luyện kỹ năng diễn xuất bằng những bộ phim kinh điển được chiếu tại hệ thống Lotte Cinema trong suốt thời gian tới.

Có thể thấy rất rõ tính cách của 7 cô gái, 7 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi qua các tiểu phẩm nhỏ lần này đã được học hỏi được qua chính 2 người bạn diễn là những diển viên nổi tiếng, có nhiều năm kinh nghiệm trên sân khấu là Lê Khánh và Đại Nghĩa. Buổi đào tạo và thử thách lần này giúp các cô gái hiểu hơn về vai trò của một người mẫu chuyên nghiệp trong tương lai, hiểu hơn công việc của một người mẫu chuyên nghiệp không chỉ là catwalk, là tạo dáng chụp ảnh mà còn phải hóa thân vào vai diễn, thể hiện khả năng diển xuất khi họ nhận được những hợp đồng quảng cáo giá trị sau này.

Kỹ năng biểu cảm giọng nói khi tập làm phát thanh viên

Khi đã trở thành người mẫu chuyên nghiệp, việc xuất hiện trong các buổi giao lưu trực tuyến trên TV hoặc radio sẽ là một trong những hoạt động quen thuộc. Vì thế các cô gái của Vietnam's Next Top Model được đưa đến trụ sở của Xone FM - kênh âm nhạc hàng đầu dành cho giới trẻ và tham gia vào một buổi giao lưu trực tuyến giả định. Tất nhiên họ hoàn toàn không biết rằng những vị khán giả gọi về giao lưu với họ chính là những MC kỳ cựu của XoneFM.

Các thí sinh lần lượt được đưa vào trong phòng thu cùng với sự hỗ trợ của ba phát thanh viên Nguyên Khang, Ngọc Bảo và Tuna. Căn phòng còn lại là những phát thanh viên khác của Xone FM sẽ thay phiên nhau đặt những câu hỏi giao lưu để xem là các thí sinh sẽ thể hiện bản lĩnh của mình như thế nào. 


Nhã Trúc tiếp tục được đánh giá là thí sinh thông minh khi cô dễ dàng xử lý tình huống với một thính giả 15 tuổi muốn làm người mẫu. Có hai thí sinh phải hát do yêu cầu của khán giả là Nguyễn Ngân và Dương Thanh. Nguyễn Ngân bị phát thanh viên Ngọc Bảo nhắc lời sai, nhưng cô vẫn vui vẻ và duy trì cuộc nói chuyện và cũng cố tình chuyển cả giai điệu Vọng Cổ Teen để trở thành bài hát "độc quyền" của mình, trong khi đó Dương Thanh sáng tạo hơn bởi việc hát nhạc quan họ Bắc Ninh "Cây Trúc Xinh" phối theo phong cách rap.

Riêng Ngọc Thuý, một lần nữa cô thí sinh này bị thính giả xoay từ đầu đến cuối, bắt cô phát âm thậm chí đánh vần cho đúng tên của mình. Trong một phút lỡ miệng, cô còn thật thà thú nhận là mình đang "nói mỉa" vị thính giả đang giao lưu cùng cô. Cũng chính sự ngây ngô này mà Ngọc Thuý nhận được nhiều cảm tình của khán giả. Và những đặc trưng của cô "công chúa bong bóng" đều được thể hiện khá rõ ràng trong phần đào tạo này. Riêng Kha Mỹ Vân, cô gặp phải một trường hợp khá "đau đầu" vì vị thính giả gọi điện cho cô đòi... tự tử. Kha Mỹ Vân liên tục khuyên răn nhưng cô gái kia vẫn không từ bỏ ý định uống thuốc tự tử. Hay Mai Giang khá lúng túng khi gặp phải sự nghi ngờ chiếc mũi của cô là kết quả của việc thẩm mỹ hay câu đố vui bất chợt, xe buýt có mấy bánh xe...?! Và Mai Giang đã biến tình huống bất ngờ này thành 1 câu chuyện đùa với khán giả khiến phát thanh viên Nguyên Khang rất ngạc nhiên về tài ứng biến tài tình, nhanh nhẹn của cô gái này.

Thiên Trang được toàn bộ các phát thanh viên của Xone FM bình chọn là người có biểu hiện xuất sắc nhất bởi những chia sẻ rất thật về gia đình mình với giọng nói đầy thấu hiểu. Thiên Trang cũng đã chứng minh được rằng, khi ta đặt tình cảm mình vào để giải quyết một vấn đề gì đó, ta có thể bất ngờ vì kết quả tốt đẹp mang lại..

Tập "Vút Bay"...trên độ cao gần 200m

Không phải ngẫu nhiên mà bộ ảnh lần này được mang tên "Vút Bay". Thời gian đi Mỹ đã cận kề, 7 cô gái của Vietnam's Next Top Model 2012 cần nhiều bứt phá để có thể cất cánh bay xa hơn nữa, không tại thị trường trong nước mà còn tại kinh đô thời trang lớn nhất thế giới New York. Với thông điệp đó, giám đốc sáng tạo Nam Trung đã mang đến buổi chụp hình các bộ trang phục của 4 nhà thiết kế trẻ lọt vào chung kết cuộc thi Rise Above Fashion 2012. Đặc biệt, buổi chụp hình được thực hiện trên Chill Sky Bar, tầng cao nhất của toà nhà AB Building. Không dừng lại ở đó, để có thể thấy được toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh, các thí sinh còn phải thể hiện phần thi của mình trên giàn giáo với độ cao hơn 3m. Tất nhiên, họ đã được đeo dây cáp cùng sự hỗ trợ của các cascadeur để đảm bảo độ an toàn.

Nhã Trúc hoàn toàn mất tự chủ ở buổi chụp hình vì độ cao. Không phải là lần đầu tiên cô được nhắc về ánh mắt, nhưng vì quá phân tâm, ánh mắt cô hoàn toàn không có nhiều biểu cảm. Tuy nhiên, việc chiến thắng ở nhiều thử thách trước đó đã giúp cho cô được an toàn. Thiên Trang cũng là một cô gái mắc chứng sợ độ cao, nhưng khi Nam Trung nhắc cô câu nói quen thuộc "trên tay tôi chỉ còn một tấm vé đi Mỹ", cô như được tiếp thêm sức mạnh và bắt đầu có những tạo dáng ấn tượng.

Ngọc Thuý dần dần cho giám khảo thấy được nỗ lực giảm cân của cô. Trong tấm ảnh, cô khoe được đôi chân thon dài cùng ánh mắt có nhiều tiến bộ. Hay như Dương Thanh có phần xử lý trang phục rất thông minh. Với hai cầu vai độn lên cao cùng với những chiếc tua rua dầy đặc, cô đã làm động tác xoay người khiến cho bộ trang phục trở nên mềm mại hơn rất nhiều và chỉ hoàn thành phần chụp trong vòng 5 dáng và là thí sinh nhận được tấm ảnh xuất sắc nhất trong tuần. Mai Giang tuần trước đã khiến giám khảo thất vọng vì quyết định từ bỏ cuộc thi, tuần này cô đã quyết tâm không làm giám khảo thất vọng vì quyết định giữ cô ở lại. Bằng tạo dáng hất tóc, cố tình khoe được chiếc cổ dài và góc mặt ấn tượng đúng tính chất "vút bay"; Mai Giang là thí sinh có được tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Kha Mỹ Vân hoàn toàn hợp với concept "Vút Bay" bởi vẻ mặt diễn như không diễn của mình. Khi Mỹ Vân nhìn xoáy sâu vào ống kính, cô khiến cho mọi ánh nhìn bỗng chốc hướng về cô. Không những thế, ở trên độ cao gần 200m, Mỹ Vân còn co lên một chân khiến cho tấm ảnh trở nên rất khác biệt.

Nguyễn Ngân là thí sinh phải dừng lại ở Top 7 vì bức ảnh chưa có nhiều bức phá tuy phải thừa nhận là tấm ảnh của cô không hề tệ. Tuy nhiên, những tạo dáng của cô khá đơn giản và không hợp với tính chất mạnh mẽ, high-fashion của bộ trang phục. Ngoài ra, cô gái này còn gặp khuyết điểm ở việc "cơ bản hoá" quá nhiều vấn đề. Chủ đề "vút bay", nên cô nhắm mắt và có tư thế như sắp bay lên trên cao thật. Giám khảo Nam Trung đã phải nhắc cô rằng, tinh thần vút bay thể hiện ở tận sâu bên trong, chứ không đơn giản là những biểu hiện bên ngoài.

Trong tập tiếp theo, 6 thí sinh sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình để tiến gần hơn đến kinh đô thời trang New York. Đại diện công ty và quản lý người mẫu BeU Models đã đến Ngôi nhà chung tại The Vista An Phú đê hướng dẫn các thí sinh cách sắp xếp portfolio, đưa cho họ những tấm compcard - danh thiếp người mẫu để chuẩn bị cho các buổi casting với các nhà thiết, các công ty người mẫu hàng đầu tại New York mà BeU Models đang làm việc. Không những thế, những buổi casting giả định sẽ được diễn ra giúp các thí sinh làm quen với sức cạnh tranh, sự nghiêm túc thật sự khi tham gia casting chính thức. Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cũng là một công cụ quan trọng không thể thiếu đối với một người mẫu chuyên nghiệp khi muốn làm việc tại thị trường quốc tế, và 6 thí sinh đã được đưa đến trung tâm Ngoại ngữ Apollo để học bài học cần thiết khi ngày lên đường đang cận kề. Mọi công tác chuẩn bị để Top 5 Vietnam's Next Top Model 2012 sẵn sàng tới kinh đô thời trang New York casting cho tuần lễ thời trang New York Fashion Week Xuân/Hè 2013 và làm việc trong môi trường quốc tế với buổi chụp hình bìa và chụp hình thời trang cho tạp chí Cosmopolitan.

Cuộc hành trình còn lại 6 thí sinh và cơ hội đang được chia đều cho cả 6 người. Ai sẽ là người tiếp theo có cơ hội trải nghiệm đáng mơ ước tại kinh đô thời trang New York?

Hãy đón xem tập tiếp theo, phát sóng lúc 20h00 chủ nhật ngày 4/11 trên kênh VTV3 để tìm câu trả lời chính xác.

Cùng xem những hình ảnh ấn tượng của các thí sinh khi chụp hình "Vút bay":

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Ngân dừng bước trong tiếc nuối

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.