Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra mắt chương trình “Quà tặng cuộc sống”: thấm đẫm chất nhân văn

Lan Hương| 19/01/2010 13:23

(HNMO) – Chương trình là những bộ phim ngắn - nghệ thuật có thời lượng chỉ 5 phút, được xây dựng với một fomat hoàn toàn mới lạ sẽ được phát sóng hằng ngày (lúc 21h20) trên VTV1, bắt đầu từ 25/1 tới. Chiều qua (18/1) tại Hà Nội, Đài Truyền hình VN, Công ty truyền thông Sunrise, Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí đã ra mắt chương trình truyền hình mới mang tên Quà tặng cuộc sống.

(HNMO) – Chương trình là những bộ phim ngắn - nghệ thuật có thời lượng chỉ 5 phút, được xây dựng với một fomat hoàn toàn mới lạ sẽ được phát sóng hằng ngày (lúc 21h20) trên VTV1, bắt đầu từ 25/1 tới. Chiều qua (18/1) tại Hà Nội, Đài Truyền hình VN, Công ty truyền thông Sunrise, Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí đã ra mắt chương trình truyền hình mới mang tên Quà tặng cuộc sống.

Bà Đỗ Thị Thanh Hương - Giám đốc phụ trách nội dung chương trình cho biết: Với thời lượng 5 phút/ 1 phim, mỗi phim là một câu chuyện nhỏ, súc tích, xoay quanh mọi lĩnh vực của cuộc sống thường ngày: bó hoa trên mộ mẹ, lời dạy của người thầy năm xưa, kỷ niệm về một người bạn... qua đó gửi gắm những triết lý sâu sắc về lẽ sống như: hạnh phúc là gì, sức mạnh của nụ cười... Chương trình sẽ đem đến cho khán giả những giây phút thư giãn nhẹ nhàng và những suy ngẫm thấm đẫm cảm xúc nhân văn.

“Với thời lượng chỉ 5 phút, có thể khẳng định đây là chương trình ngắn nhất trên Truyền hình VN hiện nay, nhưng sức mạnh và sự cuốn hút của nó cũng chính ở sự rất ngắn gọn này. Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy, làm chương trình dài phát sóng hằng ngày sẽ tạo cảm giác nhàm chán cho người xem. Nhưng phát sóng những phim ngắn mà súc tích, sinh động và mới lạ vào mộtgiờ nhất định hằng ngày sẽ tạo được sự ghi sâu đậm trong lòng khán giả. Hơn nữa xu hướng hiện nay của truyền hình thế giới là những chương trình ngắn ngày càng cuốn hút người xem hơn những chương trình quá dài” – bà Hương cho biết thêm.


Một cảnh trong phim Quà tặng cuộc sống

Bà Nguyễn Thị Phương Loan, Giám đốc phụ trách kinh doanh của Sunrise Media cũng cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị dự án này từ rất lâu. Kinh phí mua bản quyền Fomat chương trình này rất lớn. Hình thức phim hoạt hình nghệ thuật đòi hỏi nguồn đầu tư không nhỏ, điểu này khiến Quà tặng cuộc sống trở thành một trong những phim truyển hình mini với chi phí tốn kém nhất hiện nay”.

Được biết, các nhà xây dựng chương trình đã phải đầu tư cho rất nhiều hạng mục như: bản quyền (từ Mỹ), chi phí phát sóng, công nghệ, con người. Hơn nữa, Quà tặng cuộc sống là thể loại phim hoạt hình khác với phim truyền hình, ê-kíp sản xuất hầu hết là họa sĩ, mọi cử động của nhân vật đều phải vẽ bằng tay, cho nên số lượng họa sĩ cho chương trình cần rất nhiều. Được biết, mỗi ê-kíp từ 15-20 người, mỗi họa sĩ có mức lương từ 1.500- 2.000 USD/1 tháng. Thời gian để sản xuất một tập phim 5 phút cũng mất 1-2 tuần.

Khi được hỏi các nhà làm phim kỳ vọng Quà tặng cuộc sống sẽ có “sức sống” bao lâu trong lòng khán giả truyền hình, bà Hương nói: “Chúng tôi chắc chắn chương trình sẽ phát sóng trên dưới 10 năm. Trước mắt chúng tôi đã chuẩn bị được số lượng phim phát sóng trong nửa đầu 2010. Mặc dù phim dựa trên fomat của Mỹ nhưng tất cả các hình ảnh, câu chuyện trong phim đều được Việt hóa, kể cả những câu chuyện nước ngoài cũng Việt hóa, trừ những câu chuyện không thể Việt hóa mới sử dụng hình ảnh nước ngoài !”…

Chương trình Quà tặng cuộc sống sẽ phát vào thứ 2 và thứ 4 hàng tuần (phát lại vào thứ 3,5,6). Tổng cộng 1 năm sẽ phát 52 tập.

Cùng với sự ra mắt của Quà tặng cuộc sống, Ban biên tập chương trình cũng chính thức tổ chức cuộc thi sáng tác truyện ngắn mini. Những câu chuyện đạt giải ngoài các phần thưởng được công bố sẽ được chọn để chuyển thành kịch bản phim và phát sóng trong chương trình. Bạn đọc muốn biết thêm thông tin về cuộc thi và giải thưởng có thể truy cập website: www.quatangcuocsong.vn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt chương trình “Quà tặng cuộc sống”: thấm đẫm chất nhân văn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.