Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Bãi vàng, Đá quý, Trầm hương”

Hà Dương| 04/05/2013 08:18

(HNM) - Là tựa đề của tập truyện ngắn (NXB Trẻ ấn hành) đáng chú ý cả về nội dung và tác giả.




Tác phẩm, như tên gọi là chuyện kể về những thân phận từng là "giang hồ" trong vòng quay của cuộc lăn lộn tìm kiếm trầm, vàng, đá quý - những thứ được cho là quý giá nhưng cũng bắt con người phải trả giá không nhỏ.

Tác giả tập truyện là Nguyễn Trí, tuổi ngoài 50 từng phiêu bạt nhiều nơi qua nhiều nghề như nhân vật của ông đã trải, thậm chí nhiều hơn như chặt củi đốt than, nấu đường lậu và cả… dạy tiếng Anh.

Tác phẩm được đơn vị xuất bản nhận định là giàu chất Nam bộ, dường như kế thừa mạch văn của Sơn Nam nhưng có chút kỳ bí, xa xưa hơn chuyện đường rừng của Thế Lữ, Thanh Tịnh. Nhà văn Hồ Anh Thái cũng dành nhiều lời giới thiệu cho "Bãi vàng, Đá quý, Trầm hương" của Nguyễn Trí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Bãi vàng, Đá quý, Trầm hương”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.