Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đa sắc màu tranh của 6 họa sĩ họ Đỗ

An Thụy| 11/07/2014 12:47

(HNMO) - 40 bức tranh của họa sĩ họ Đỗ đang trưng bày tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô những cảm xúc đa chiều, phong phú.


Đây là triển lãm đầu tiên của CLB Văn hóa nghệ thuật (bộ môn Mỹ thuật) Hội đồng họ Đỗ Việt Nam vừa được thành lập vào tháng 7-2014 với 6 họa sĩ đều có tiếng trong ngành mỹ thuật: Đỗ Hiển, Đỗ Dương, Đỗ Hanh, Đỗ Dũng, Đỗ Huy Thanh, Đỗ Đức Khải.

Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền lâu nay thường trưng bày tranh của hội viên, các triển lãm nhóm, cá nhân theo chủ đề nhất định. Lần đầu tiên tại đây trưng bày triển lãm nhóm họa sĩ dòng họ mà theo lý giải của họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật Bằng Lâm thì 40 bức tranh hội đủ tiêu chí về chất lượng. Chúng do các họa sĩ có tiếng, hầu hết được đào tạo từ những trường mỹ thuật hàng đầu Việt Nam như ĐH Mỹ thuật Việt Nam, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Họa sĩ Đỗ Hiển sinh năm 1943 tại Hà Nội, đã tham gia hàng chục triển lãm tranh, nghệ thuật đương đại. Họa sĩ Đỗ Dương sinh năm 1945 tại Hà Nội từng công tác tại hãng phim hoạt hình Việt Nam, tham gia làm nhiều phim hoạt hình được giải thưởng trong và ngoài nước. Họa sĩ Đỗ Hanh sinh năm 1955, từng là chiến sĩ Hải quân, hội viên tích cực của Hội Mỹ thuật Việt Nam với nhiều tranh trong bộ sưu tập cá nhân tại Mỹ, Hồng Kông và nhiều nước trên thế giới. Họa sĩ Đỗ Dũng sinh năm 1956 hiện là Trưởng phòng Mỹ thuật của Báo Phụ nữ Việt Nam. Họa sĩ Đỗ Huy Thanh sinh năm 1958, từng là bộ đội Phòng không, tranh của ông có ở nhiều bảo tàng quân đội và sưu tập cá nhân trong, ngoài nước. Họa sĩ Đỗ Đức Khải sinh năm 1969, đã nhận được nhiều giải thưởng mỹ thuật trong nước về đề tài chiến tranh cách mạng, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thủ đô và đã có các triển lãm tranh cá nhân tại Trung Quốc, Italia, Nga… Mỗi họa sĩ đều có thời gian dài lao động, tìm tòi nghệ thuật để tạo ra phong cách riêng với những đề tài phong phú. Nhưng trong triển lãm lần này, họ đem đến cho công chúng mỗi người một bộ tranh theo chủ đề nhất định được sáng tác gần đây để tạo nên những sắc thái đa dạng mà vẫn đặc trưng cho triển lãm.

Họa sĩ Đỗ Hiển quen thuộc với công chúng qua tranh ký họa thì nay ông giới thiệu bộ tranh sơn mài, sơn dầu về sinh hoạt phố với những màn khiêu vũ, người phụ nữ: “CLB Trường An”, “Áo dài tím”, “Hồ Hoàn Kiếm”…

Họa sĩ Đỗ Dương lại mang đến các bức tranh sơn dầu khắc họa vẻ đẹp đáng trầm trồ của người thiếu nữ: “Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền”, “Vườn xuân”, “Thiếu nữ 1, 2, 3”…

“Thiếu nữ 1” của Đỗ Dương


Họa sĩ Đỗ Hanh thì ăm ắp cảm xúc cá nhân trong những bức tranh trừu tượng sở trường.

Bộ tranh của họa sĩ Đỗ Dũng vẫn phảng phất nét quan họ quê ông. Đó là: “Dạo gót hồ sen”, “Đêm ngắn, tình dài”, “Kỳ nghỉ phép”…

Tranh của Đỗ Huy Thanh đưa người xem ngược lên khám phá những sắc màu của miền núi, biên cương rồi trở về vùng đồng bằng, biển cả: “Mùa hoa mận”, “Nắng Y Tý”, “Ngõ nhỏ phố nhỏ”…

“Mùa hoa mận” của Đỗ Huy Thanh


Họa sĩ trẻ nhất Đỗ Đức Khải chọn bộ tranh chủ đề về thuyền trên sông Hồng đem đến triển lãm rất ấn tượng và đem lại nhiều góc nhìn mới lạ cho người xem.

“Thuyền sông Hồng 2” của Đỗ Đức Khải


Triển lãm diễn ra đến hết ngày 22-7.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đa sắc màu tranh của 6 họa sĩ họ Đỗ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.