Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cậu bé “Thần đồng âm nhạc” Jayden Trịnh và hành trình theo đuổi giấc mơ

Hoàng Lân| 06/01/2017 12:08

(HNMO) – Cậu bé người lai Jayden Trịnh được khán giả Việt Nam nhớ đến khi lọt top 4 của Vietnam Idol Kids. Hình ảnh lãng tử, đầu quấn khăn và hát các ca khúc tiếng Anh lẫn nhạc Trịnh của Jayden đến giờ vẫn được nhiều người yêu mến.

Cậu bé Jayden và mẹ



Cậu bé Jayden Trịnh Jesudhass sinh năm 2004, có mẹ người Việt và bố người Singapore, hiện sinh sống tại New Zealand. Em có thể sáng tác ca khúc và chơi được 14 loại nhạc cụ, trong đó có sáo, saxophone, piano, guitar… Ngoài ra, em còn có giọng hát truyền cảm. Trong cuộc thi Thần tượng Âm nhạc nhí Việt Nam 2016, Jayden lọt vào Top 4. Jayden không chỉ được giới truyền thông và khán giả Việt Nam yêu thích mà ở đất nước New Zealand, cậu bé 12 tuổi này cũng được coi là một hiện tượng đặc biệt khi vừa có thể chơi nhạc cụ, vừa hát. Nhìn Jayden biểu diễn, dù là ở trên sân khấu hay đường phố, người xem đều cảm nhận được sự say mê toát lên từ giọng hát, từ cách chơi nhạc, từ thần thái… Niềm đam mê ấy, em được truyền từ người mẹ gốc Việt của mình…

Chị Thùy Liên, mẹ của Jayden, đã cùng con bước trên khắp mọi nẻo đường âm nhạc. Khi Jayden mới hơn 5 tuổi, biết con thích biểu diễn nghệ thuật, chị đã cùng con đi hát như những nghệ sĩ đường phố ở Chợ nông sản ở thành phố Dunedin. Mùa hè 2016, vợ chồng chị đã thu xếp công việc về Việt Nam suốt 4 tháng để Jayden có thể tham gia cuộc thi “Vietnam Idol Kids”. Để con có thể phát huy sở trường một cách tốt nhất, gia đình chị cố gắng sắp xếp thời gian để con có thể phát triển cả ở Việt Nam. Chính vì vậy, vào cuối tháng 12/2016, chị lại cho con về quê ngoại để chơi nhạc.

Về Việt Nam, Jayden Trịnh cùng mẹ tham gia nhiều sân chơi âm nhạc, khi thì biểu diễn trong những chương trình lớn, lúc lại xách đàn hát ở phố đi bộ như một lãng tử du ca… Ngoài ra, “Thần đồng âm nhạc” cũng tham gia chương trình “Học Ukulele cùng Jayden” do Trung tâm Nghệ thuật Adam tổ chức. Tại đây, cậu bé cùng một lúc đảm nhận hai vai: vừa là học trò vừa là người dẫn dắt, chia sẻ cùng các bạn nhỏ làm quen với cây đàn Ukulele. 

Jayden chia sẻ với các bạn nhỏ về cách học cây đàn Ukulele tại Trung tâm nghệ thuật Adam. Tại đây, mẹ của Jayden chia sẻ rằng, để con trai có thể chơi được 14 loại nhạc cụ khác nhau, chị đã không ngại khó khăn dành thời gian học cùng con.



Trong những buổi vừa học vừa chơi cùng Jayden, tất nhiên không thể thiếu được mẹ - chị Trịnh Thùy Liên. Chị Thùy Liên đã chia sẻ rất nhiều với các phụ huynh cũng như các học trò của Trung tâm Nghệ thuật Adam về con đường âm nhạc của Jayden. Chị khẳng định, ngoài năng khiếu bẩm sinh, một trong những yếu tố quan trọng để cậu bé được như ngày hôm nay chính là gia đình luôn đồng hành cùng con. “Khi Jayden học chơi nhạc cụ, tôi cũng học cùng con. Trước đây tôi không bao giờ chơi nhạc cụ, dù hay hát và nghe nhạc. Tôi vẫn được dạy rằng mình phải có năng khiếu thì mới học được nhạc cụ. Nhưng tôi nhận thấy rằng, chỉ bằng cách mình cũng đi học, con học gì mình học đấy, về nhà mẹ con tập cùng thì mới khiến con tự tin, vui thích được”, chị Thùy Liên nói.

Jayden cùng Giám đốc Trung tâm nghệ thuật Adam Vũ Ngọc Đảm


Hai mẹ con chị Thùy Liên đã cùng nhau học chơi guitar, sáo, trống, piano, ukulele... Theo chị Thùy Liên, chị học “chỉ vớ vẩn thôi”, nhưng Jayden nhìn thấy được sự nỗ lực của mẹ nên rất cố gắng để học. Chị nói: “Theo tôi, nếu bố mẹ muốn con học thành công nhạc cụ thì nên học cùng con. Không mất quá nhiều thời gian đâu, nhưng hiệu quả thì rất lớn”.

Jayden đã có một tuổi thơ ăm ắp tiếng đàn và tiếng hát. Cậu bé được gia đình nuôi dưỡng giấc mơ, rèn luyện các kỹ năng để trở thành một nghệ sĩ thực thụ trong tương lai. Tuy nói tiếng Việt còn phải trau dồi thêm, nhưng Jayden cho biết, em sẽ rèn luyện thêm ngôn ngữ của quê ngoại để có thể hát được nhiều ca khúc Việt Nam hơn nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cậu bé “Thần đồng âm nhạc” Jayden Trịnh và hành trình theo đuổi giấc mơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.