Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vĩnh Phúc: Chen lấn cướp chiếu cói ở lễ hội "Đúc Bụt" đầu năm

Theo Việt Nam plus| 23/02/2018 16:40

Mùng 7-9 tháng Giêng, người dân thôn Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh (Tam Dương, Vĩnh Phúc) lại mở hội


Sau khi 3 bụt được làm lễ trong đền Đức Bà sẽ được đưa đi tắm ở giếng nước thiêng đầu thôn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Lễ hội Đúc Bụt là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian truyền tích Ngọc Kinh công chúa chiêu tập nghĩa sỹ rèn đúc vũ khí tụ nghĩa, dưới ngọn cờ cứu nước của Hai Bà Trưng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


3 thanh niên tiếp tục được đưa xuống ao, lấy bùn trát kín toàn thân. Bể bùn cách giếng nước gần 200m, lượng bùn được thanh lọc từ các thửa ruộng bên cạnh sao cho sạch sẽ nhất để đắp lên người và lên mặt các bụt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Hàng ngàn người dân từ các xã, huyện lân cận đổ về để chứng kiến một trong những lễ hội độc đáo và đặc sắc nhất đầu năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Sau khi được đắp bùn, chiếc chiếu cói chụp lên đầu mỗi bụt, trên đỉnh là bó mạ non xanh mướt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Các bụt được rước về sân đình trong sự bảo vệ của rất đông trai làng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Các bụt tỏ ra hoảng hốt và mệt mỏi sau màn giằng kéo của hàng trăm thanh niên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Một thanh niên giơ cao mảnh chiếu cói như biểu tượng của chiến thắng và sự may mắn đầu năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: Chen lấn cướp chiếu cói ở lễ hội "Đúc Bụt" đầu năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.