Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắc thang lên hỏi ông trời?

Quang Tuấn| 06/07/2010 07:36

(HNM) - Về tìm hiểu tình hình sản xuất, xóa nghèo ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, chúng tôi được nghe nông dân phàn nàn nhiều về tình trạng giống rởm, phân bón, thuốc trừ sâu kém chất lượng ảnh hưởng đến năng suất lúa, rau màu. Ông Trần Ngọc Liên, Chủ tịch Hội Nông dân xã bức xúc: Phân NPK nhãn mác, tỷ lệ đạm, lân, kali ghi rõ ràng như vậy mà bón xuống lúa chẳng tốt hơn, nhiều chỗ bón cho rau màu xong phân vón cục như đất, dân đâm ra nghi ngờ, sợ lại mất tiền oan.

Ông Liên cho biết thêm, dân đang băn khoăn thì thấy báo chí nêu nhiều vụ phân bón rởm, thuốc trừ sâu kém chất lượng, rồi mới đây đại biểu chất vấn tại kỳ họp Quốc hội càng làm cho dân thiếu tin tưởng. Thực tế thị trường vật tư phân bón như ma trận, bày bán ngổn ngang chẳng ai kiểm soát thì người nông dân biết đâu mà chọn. Cơ sở sản xuất và người bán nếu làm ăn gian dối chỉ cần rút bớt hàm lượng hoặc tráo bao bì ruột nọ, vỏ kia là dân bị thiệt thòi mà đành cam chịu. Ngoài chuyện bị móc túi, người dân còn bị thiệt khi năng suất cây trồng thấp. Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường khiến dân thiệt thòi mà chẳng biết kêu ai?

Mới đây, Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT công bố một con số khiến dân giật mình: Kết quả kiểm tra phân bón cho thấy gần 49% mẫu phân được kiểm tra không đạt chất lượng (tăng 1,6% so với năm trước). Các sai phạm chủ yếu là thành phần chính, tiêu chuẩn chất lượng đều quá thấp so với chỉ tiêu công bố, cơ sở sản xuất đưa tạp chất, phụ gia tỷ lệ quá lớn vào, thành phần dinh dưỡng thấp, cơ sở sản xuất lạc hậu, không có phòng kiểm nghiệm, vi phạm về nhãn mác, bao bì...

Dư luận nông dân bức xúc, sản xuất lúa có lãi là bao trong khi chi phí thuốc trừ sâu, phân bón lớn, lại mua phải của rởm trà trộn vào mà chẳng biết kêu ai, trách nhiệm thuộc về cấp nào? Xin chuyển lời của những hộ dân Sóc Sơn, cũng là nỗi niềm chung của bà con nông dân cả nước lên cấp có thẩm quyền, mong sao ngành chức năng sớm ra tay cứu giúp để người dân đỡ thiệt thòi mãi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắc thang lên hỏi ông trời?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.