Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Lửa” đã ấm Mường Phăng

Linh Giang| 08/02/2011 07:00

(HNM) - Kể từ ngày Báo Hànộimới phát động chương trình "Lửa ấm về các miền quê", đến nay đã gần 3 năm. Ngần ấy thời gian, Mường Phăng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã có biết bao đổi thay, nhưng dấu ấn Lửa ấm vẫn in đậm trong tâm trí mỗi người dân nghèo được nhận trâu, bò của Quỹ Trái tim nhân ái. Nhắc đến Lửa ấm, ông Lường Văn Ủa, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng xúc động: "Những gia đình được nhận trâu của Báo Hànộimới, cuộc sống giờ khấm khá hơn trước rất nhiều".

Đại diện Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới trao trâu cho gia đình chị Quàng Thị Thủy ở bản Đông Mệt, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Dương Hiệp


Những ngày giáp Tết, trong cái rét căm căm, chúng tôi trở lại Mường Phăng thăm những gia đình được nhận trâu của chương trình "Lửa ấm về các miền quê" năm 2008. Mường Phăng là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Điện Biên trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài cuối năm 2008. Nhắc đến đợt rét hại đó, anh Vì Văn Khọi, ở bản Yên vẫn không khỏi rùng mình. Trận rét đó đã làm gia đình anh thiệt hại một con trâu và 1.000m2 lúa nước. Đã nghèo lại càng nghèo thêm, mất trâu là mất một tài sản lớn - nguồn sức kéo để phục vụ sản xuất. Khi anh Khọi và mọi người trong gia đình đang lo lắng tột độ vì không biết xoay xở thế nào thì chương trình "Lửa ấm về các miền quê" của Báo Hànộimới đã mang niềm vui đến. Ngày được nhận trâu hỗ trợ của chương trình, anh Khọi cảm động rơm rớm nước mắt cảm ơn Báo Hànộimới và nhà tài trợ. Gần 3 năm trôi qua, cuộc sống của gia đình anh Khọi đã có nhiều đổi thay, kinh tế đã khá hơn trước, anh sắm được tivi và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác...

Cùng nhận trâu với anh Khọi hôm ấy còn có chị Cà Thị Khọi ở bản Tân Bình, xã Mường Phăng. Khi chúng tôi hỏi chuyện về con trâu được tặng hồi đó, chị Khọi phấn khởi khoe: "Trâu bây giờ to béo lắm! Nó đã đẻ được một con nghé rồi". Chị cho biết thêm, sau khi nhận được trâu hỗ trợ, có người trả chị 6,5 triệu đồng nhưng chị không bán. Bây giờ có người trả chị gần 13 triệu đồng chị cũng không bán. Chị nói, bán đi thì lấy gì cày ruộng, mà trâu của những tấm lòng vì người nghèo thì có trả giá cao đến mấy cũng không bán. "Từ ngày nhận trâu của Báo Hànộimới, nhà em làm ăn gặp nhiều may mắn hơn", chị Khọi phấn khởi. Hiện nay, kinh tế gia đình chị đã dần ổn định. Tiền vốn vay ngân hàng chị đã đầu tư đào ao nuôi cá và chăn nuôi lợn. Chị vừa thu hoạch mẻ cá đầu tiên và bán được 10 triệu đồng. Hai con của chị đều là học sinh giỏi của Trường Tiểu học số 1 Mường Phăng và Trường Mầm non bản Khá, Mường Phăng...

Trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài, gia đình anh Lường Văn Thiên ở bản Đông Mệt, xã Mường Phăng bị chết một con bò. Không có tiền thuê cày ruộng, anh phải dùng sức người để cuốc. Nhiều đêm anh không ngủ được vì lo lắng không biết làm gì lấy tiền trả nợ ngân hàng. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh, chương trình: "Lửa ấm về các miền quê" đã tặng anh một con trâu. Nay con trâu đã đẻ một con trâu nữa khiến niềm vui của anh lại tăng lên gấp đôi. Anh chị Khọi, anh Thiên, cũng như bao người dân được nhận trâu hỗ trợ từ chương trình "Lửa ấm về các miền quê" sẽ không bao giờ quên những tình cảm vượt núi băng ngàn đến với người nghèo của đoàn cán bộ, phóng viên Báo Hànộimới. Nói như ông Đường Văn Hỏi, Trưởng bản Đông Mệt, xã Mường Phăng thì: "Người Thủ đô thật tốt. Chúng tôi mãi ghi nhớ tấm lòng của người dân Thủ đô".

Chúng tôi rời Mường Phăng khi trời bắt đầu hửng nắng. Một mùa xuân nữa đã về. Đồng bào dân tộc Mường Phăng hân hoan đón chào năm mới. Nhìn những gương mặt rạng rỡ gặp trên đường, chúng tôi hiểu, trên những nẻo đường mang "Lửa ấm về các miền quê", Báo Hànộimới đã thực sự đem lại hơi ấm, niềm vui đến những miền quê nghèo chịu thiệt hại nặng nề của các đợt rét hại. Đó không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là tình cảm của những người làm báo Đảng Thủ đô với đồng bào nghèo cả nước.

Cuối năm 2008 các tỉnh miền núi phía Bắc gánh chịu đợt rét đậm, rét hại kéo dài hơn một tháng trời. Trâu, bò không chịu nổi giá rét đã gục ngã, nhiều hộ gia đình nghèo phút chốc lâm vào cảnh trắng tay. Trước những khó khăn mà người dân đang gặp phải, Báo Hànộimới đã phát động chương trình "Lửa ấm về các miền quê", tặng trâu những gia đình nghèo có trâu chết rét. Ngay sau khi phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm, trong đó Tập đoàn Mai Linh là đơn vị tài trợ chính cho chương trình. Điện Biên là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc nhận được sự hỗ trợ của chương trình với số tiền 225 triệu đồng (tương đương 50 con trâu, bò).
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Lửa” đã ấm Mường Phăng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.