Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao giải cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng"

Trúc Linh| 26/02/2013 06:48

(HNM) - Tối 25-2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức giao lưu nghệ thuật và trao giải cuộc thi viết

Chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh 4 thầy thuốc đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đó là bác sĩ Phạm Đức Giàu (BV Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đã bị người nhà bệnh nhân đâm chết trong khi đang làm nhiệm vụ); GS-TS Bùi Đức Phú (Bệnh viện trung ương Huế, người có nhiều thành tựu, cống hiến trong lĩnh vực tim mạch Việt Nam); bác sĩ Triệu Văn Dân (17 năm làm thầy thuốc ở trạm y tế miền núi của tỉnh Lạng Sơn) và Thượng úy Nguyễn Quang Ánh (bác sĩ tại phân trại Bình Thuận, thuộc trại giam Thủ Đức, đã nhiễm HIV khi chăm sóc bệnh nhân).

Cuộc thi viết về đề tài người thầy thuốc Việt Nam lần thứ hai mang tên "Sự hy sinh thầm lặng", do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức. Trong số trên 700 tác phẩm báo chí gửi về dự thi, Ban giám khảo đã chọn lựa những tác phẩm xuất sắc để trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và nhiều giải khuyến khích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao giải cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.