Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chết vì lao vào gầm xe khách

Thọ Sơn| 13/03/2013 15:11

(HNMO) - Trưa 13-3, trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, (quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh), một người đàn ông đã bất ngờ lao vào gầm xe khách dẫn đến tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Ngô Hoài Phong (SN 1973, quê Bế Tre).


Theo nhiều nhân chứng, trưa cùng ngày, ông Phong ngồi vật vã bên vỉa hè trước một tiệm tạp hóa đối diện bến xe Miền Tây. Đã nhiều lần người dân nhìn thấy ông Lao ra trước đầu xe tải đang chạy nhưng những lần này mọi người đã cản được.

Thấy ông Phong có biểu hiện bất thường về tâm lý nên người dân ở đây đã để ý đến ông. Tuy nhiên, đến khoảng 12h30 thì ông lao người chui xuống gầm xe khách loại 38 chỗ mang biển kiểm soát 84B - 001.89 do tài xế Đào Thanh Hòa (SN 1970 quê Trà Vinh) điều khiển đang đậu trước nhà số 408. Chỉ trong tích tắc khi chiếc xe khách bắt đầu chuyển bánh, một số người ở gần đã lao ra vỗ vào xe khách ra tín hiệu dừng xe nhưng mọi sự cố gắng đã quá trễ. Bánh sau xe khách đã cán lên người ông Phong làm ông tử vong tại chỗ.

Vụ việc đã thu hút nhiều người dân hiếu kỳ. Lực lượng cảnh sát giao thông quận Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt ngay sau đó để phong tỏa và tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Người dân ở đây cho biết thêm, ông nạn nhân trước kia đã có nhiều biều hiện bất thường về tâm lý, hằng ngày sống lang thang quanh khu vực bến xe Miền Tây.

Đến 14 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ sự việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chết vì lao vào gầm xe khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.