Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nổ lớn tại trạm xăng, 3 người bị thương

Theo Việt Tường| 25/12/2014 11:01

8h ngày 25/12, sau tiếng nổ rất lớn phát ra từ trạm xăng dầu, nhiều miếng kính văng ra xa, người quanh hoảng hốt tháo chạy. Ba người đổ xăng bị thương, nhiều xe máy bị hỏng.

Trạm xăng dầu tại số 61 đường Hùng Vương, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) do gia đình ông Nguyễn Thành Dũng làm chủ. Ông này là Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Sóc Trăng.

Vụ nổ làm nhiều xe máy hư hỏng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Dũng (bìa phải, nghe điện thoại) có mặt ngay để xử lý.

Ông Dũng cho biết các nhân viên cây xăng chỉ bị xây xát nhẹ. 3 khách đổ xăng bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. "Không hiểu sao tất cả 4 trụ đều nổ cùng lúc", ông Dũng nói.

Chủ quán cà phê cách trụ xăng khoảng 10 m cho biết vụ nổ xảy ra lúc 8h. "Tiếng nổ rất lớn làm quán tôi rung lắc. Mảnh kính vỡ văng sang bên quán khiến mọi người nhốn nháo", chủ quán kể.

Những mảnh kính vỡ vụn tại hiện trường...

... và văng ra đường.

Bà Nguyễn Bích Liên (45 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) là khách đến đổ xăng bị xe ngã đè lên người làm gãy xương đòn, đang chữa trị tại bệnh viện đa khoa Sóc Trăng.

Anh Đinh Hoàng Diện (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Sóc Trăng) đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Theo anh này, lúc chờ đổ xăng thì nghe tiếng nổ lớn rồi có vật gì đó văng trúng vùng gáy khiến anh buông xe té ngã. "Sau đó tôi bò ngược ra hướng lộ, được mọi người đưa vào bệnh viện", anh Diện kể.

Chị Nguyễn Thị Cúc 27 tuổi, ngụ Sóc Trăng) chở con đi học, ghé vào đổ xăng thì gặp nạn. Chị kể vụ nổ khiến con trai té từ xe máy xuống đất bị thương đầu. Người mẹ áo dính đầy của máu con trai khi đưa bé Nguyễn Hữu Thắng (36 tháng tuổi) vào bệnh viện. Bác sĩ cho biết bé bị thương bên ngoài, chỉ định điều trị ngoại trú.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổ lớn tại trạm xăng, 3 người bị thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.