Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân Hà Nội đón cái rét đầu mùa

Hoàng Linh| 26/11/2015 11:30

(HNMO) - Trận mưa lớn kéo dài trong suốt ngày hôm qua 25/11 và rả rích từ đêm đến sáng nay 26/11 khiến nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội hạ thấp.


Tới sáng nay 26/11, người đi đường đã phải trang bị đầy đủ "phụ kiện" mùa đông.


Trong khi đó, theo Trung tâm Khí tượng thủy văn TƯ, do tác động của khối không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt toàn miền giảm mạnh, khu vực Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội đêm qua trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất là 17 độ. Vậy là sau nhiều lần đón những đợt gió mùa se lạnh cuối thu thì đến hôm nay cái lạnh ngày đầu Đông đã thực sự tràn về.

Co ro trong giá lạnh sáng sớm chỉ 16-17 độ của Hà Nội.


Không như vài đợt lạnh ngắn ngày trước đó, tới hôm nay, người dân Hà Nội đã thực sự cảm nhận được giá lạnh. Trời khô ráo nhưng nhiệt độ xuống thấp kết hợp gió mạnh khiến cho mọi người không thể chủ quan mà đã phải trang bị cho mình những phụ kiện mùa đông như áo khoác dày, mũ len, khăn, giày cao cổ...

Hai nữ sinh trường PTTH Việt Đức trước giá rét ngày đầu đông Hà Nội.

Khăn, mũ len, khẩu trang và cả những chiếc áo phao, áo khoác dày cộm đã hiện diện trên phố.

Nhóm học sinh trường quốc tế Việt Mỹ tham quan hồ Gươm sáng 26/11.

Trong những ngày này, người lớn nên chủ động giữ ấm cho trẻ em để phòng các bệnh mùa đông.

Giá rét đầu mùa dường như không cản được tình yêu cà phê của hai anh chàng này.

Trời lạnh sâu dần khiến những món ăn nóng của Hà thành trở nên đắt khách.

Trẻ em đã được bố mẹ mặc cho những bộ quần áo ấm áp.

Theo dự báo, ngày mai nhiệt độ sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người dân Hà Nội đón cái rét đầu mùa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.