Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cứu người nhảy cầu tự tử, một người chết, một mất tích

Theo Hà Đồng/Tuổi trẻ| 12/02/2016 22:22

Trưa 12-2 (mùng 5 Tết), tại cầu Đò Lèn, thị trấn huyện Hà Trung, Thanh Hóa đã xảy ra vụ nhảy cầu tự tử. Hai người đàn ông nhảy xuống sông Lèn để cứu nạn nhân, một người chết, một mất tích.

Cầu Đò Lèn - nơi các nạn nhân nhảy cầu tự tử - Ảnh: Hà Đồng


Thông tin trên được ông Hoàng Văn Long - Bí thư Đảng ủy thị trấn huyện Hà Trung xác nhận với báo  chí vào chiều 12-2.

Theo thông tin ban đầu từ UBND thị trấn huyện Hà Trung, trưa 12-2 (mùng 5 Tết), chị N.H.A (29 tuổi, trú tại thị trấn huyện Hà Trung) ra cầu Đò Lèn, trèo lên thành cầu rồi gieo mình xuống sông Lèn tự vẫn.

Người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, lúc nhìn chị A. nhảy cầu tự vẫn, thấy bất ngờ nên hai người anh em họ của chị A. là anh Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Trung Dũng (đều 22 tuổi, cùng trú tại thị trấn huyện Hà Trung) liền nhảy xuống sông Lèn để cứu nạn nhân. Nhưng do nước sông chảy xiết, gió mạnh, cả ba người đều bị nước cuốn trôi, mất tích.

Đến cuối giờ chiều 12-2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân là chị N.H.A và anh Nguyễn Trung Dũng. Do nước sông Lèn chảy xiết, thời tiết có gió thổi mạnh, lạnh cóng, trời lại tối, nên cơ quan chức năng tạm dừng tìm kiếm nạn nhân còn lại là anh Nguyễn Văn Hải. Sáng mai 13-2, công việc tìm kiếm dự kiến sẽ tiếp tục.

Được biết, trước đó vào lúc hơn 6g chiều 11-2 (tức mùng 4 Tết), tại cầu Đò Lèn cũng có một cô gái trẻ bỏ chiếc xe máy lại trên cầu rồi gieo mình xuống sông Lèn tự vẫn.

Sau đó cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là L.T.T. (23 tuổi, trú tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa). Thi thể của nạn nhân L.T.T cũng đã được tìm thấy.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu người nhảy cầu tự tử, một người chết, một mất tích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.