Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cụ bà lên Hà Nội khám bệnh đi lạc được giúp đỡ tìm người thân

Chu Dũng| 25/08/2016 22:05

(HNMO)- Khoảng 17h ngày 24/8, trong quá trình kiểm tra, đôn đốc cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ ngoài đường giờ cao điểm, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1 có phát hiện cụ bà có biểu hiện bị mệt, đói trên đường đê Trần Nhật Duật.

(HNMO)- Khoảng 17h ngày 24/8, trong quá trình kiểm tra, đôn đốc cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ ngoài đường giờ cao điểm, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1 có phát hiện cụ bà có biểu hiện bị mệt, đói trên đường đê Trần Nhật Duật.

Cụ Nghiên  đã được giúp đỡ trở về với người thân.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc lập tức điều một tổ công tác tuần tra kiểm soát gần đó tiếp cận và đưa cụ về đội.


Thiếu úy Hoàng Thị Ngọc Lan và Thượng úy Hoàng Ngọc Cường sau đó đã bố trí chỗ nghỉ ngơi và giúp cụ bà ăn uống đầy đủ, đồng thời thông báo tìm kiếm bà cụ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Qua thông tin phản hồi được biết, bà cụ từ Hà Nam lên Hà Nội khám bệnh và có người em gái đang sinh sống tại 18 Nguyễn Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thượng úy Hoàng Ngọc Cường sau đó đã xác định được em gái bà cụ là bà Ngô Thị Tuyết Lan (SN 1950 ở 18 Nguyễn Siêu).

Bà Lan cho biết, chị gái mình tên là Ngô Thị Nghiên (SN 1935) đã đi khỏi nhà từ sáng và gia đình đang đi tìm kiếm khắp nơi không thấy. Thay mặt gia đình, bà Lan đã bày tỏ tấm lòng cảm kích trước sự tận tụy trách nhiệm của các chiến sĩ Đội CSGT số 1.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cụ bà lên Hà Nội khám bệnh đi lạc được giúp đỡ tìm người thân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.