Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người đàn ông vui mừng nhận lại xe đã mất tại chốt 141

Chu Dũng| 07/09/2016 09:45

(HNMO) - Từ việc người lái không xuất trình được đăng ký xe, Đội phó Đội CSGT số 2 đã nghi BKS xe bị làm giả.

(HNMO)-Từ việc người lái không xuất trình được đăng ký xe, Đội phó Đội CSGT số 2 đã nghi BKS xe bị làm giả.

Chiếc xe đeo BKS giả bị Tổ công tác phát hiện


Vào 19h ngày 6/9, khi làm nhiệm vụ trên phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa), tổ công tác Y2/141 công an Hà Nội dừng xe kiểm tra đối với nam thanh niên điều khiển xe Air Blade gắn biển 29D1 - 48542 do không đội mũ bảo hiểm.

Đại úy Nguyễn Văn Chính, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, trong quá trình làm việc, người lái không xuất trình được đăng ký xe. Bằng con mắt nghiệp vụ, Đại uý Chính nghi biển số này bị làm giả.

Theo số liệu từ Phòng CSGT CATP, biển 485.42 không được cấp cho xe Air Blade này. Ngoài ra, từ số máy của xe, tổ công tác xác minh biển thật là 29D1 - 522.95. Chủ xe là ông Trần Xuân Hồng (SN 1962, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) bị mất trộm từ cuối năm 2015.

Tối 6/9, có mặt tại chốt 141 để xác nhận tài sản, ông Hồng cho biết, vào khoảng 18h30 ngày 27/11/2015, ông để xe trước cửa nhà để vào bên trong.

Ông Hồng vui mừng nhận xác nhận lại tài sản đã mất tại chốt công tác 141

Chưa đến 5 phút sau, khi quay ra thì ông tá hoả phát hiện chiếc xe tay ga đã biến mất. Sau đó, ông Hồng đến trình báo công an phường Minh Khai.

Được nhận lại xe, ông Hồng rất vui mừng vì không hề nghĩ sẽ tìm lại được tài sản.

Về phía người điều khiển xe là anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1970, ở quận Thanh Xuân) đã khai mua chiếc xe trên với giá 13 triệu đồng.

Vụ việc tiếp tục được CA phường sở tại điều tra, làm rõ.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn ông vui mừng nhận lại xe đã mất tại chốt 141

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.