Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bình yên đã về bên Hồ Tây

Bùi Việt| 13/10/2016 09:58

(HNMO) - Nhờ nỗ lực không ngừng  của TP Hà Nội suốt nhiều ngày qua, tình trạng cá chết ở Hồ Tây đã gần như chấm dứt hoàn toàn. Không gian hồ trở nên trong lành, thoáng đãng, nhịp sống của người dân khu vực cũng dần trở lại như thường ngày.

(HNMO) - Nhờ nỗ lực không ngừng  của TP Hà Nội suốt nhiều ngày qua, tình trạng cá chết ở Hồ Tây đã gần như chấm dứt hoàn toàn. Không gian hồ trở nên trong lành, thoáng đãng, nhịp sống của người dân khu vực cũng dần trở lại như thường ngày.

Sáng sớm ngày 13/10, không còn xuất hiện tình trạng cá chết kín mặt Hồ Tây. Nước hồ trở lại với vẻ trong xanh vốn có, mùi tanh hôi cũng hoàn toàn biến mất.

Lác đác ven bờ chỉ có vài con cá nhỏ chết.

Người dân sinh sống quanh hồ và một số khu vực lân cận bắt đầu quay lại với thói quen chạy bộ lành mạnh.


Cách đây 1 tuần không ai dám lại gần hồ vì ô nhiễm nặng, giờ đây nhiều người có thể thoái mải ngồi thiền, tận hưởng không khí trong lành, thoáng đãng.


Vẻ bình yên vốn có đã trở lại với hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất TP Hà Nội.

Là người thường xuyên tập thể dục ở Hồ Tây, bác Nguyễn Đình Hạnh cho biết hiện tại chỉ lác đác xuất hiện cá chết, không còn mùi hôi thối nồng nặc như những ngày đầu. Bác Hạnh cũng đánh giá cao nỗ lực của TP Hà Nội trong việc trục vớt cá chết, xử lý nước hồ, trả lại cảnh quan và cuộc sống cho người dân khu vực.


Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường vẫn duy trì hoạt động vớt nốt số cá chết trên mặt hồ.


Hệ thống máy bơm, sục oxy hoạt động liên tục nhằm làm sạch nước hồ

Nhìn chung, nhịp sống thường nhật đã trở lại với Hồ Tây. Đây là kết quả từ những nỗ lực không ngừng  của TP Hà Nội suốt thời gian qua nhằm trả lại cho người dân và thành phố một không gian xanh.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bình yên đã về bên Hồ Tây

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.