Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cận Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt hành khách từ tờ mờ sáng

Theo Tin Tức| 16/01/2017 14:27

Trong khi người dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn chìm trong giấc ngủ thì sân bay Tân Sơn Nhất lại nhộn nhịp, ồn ã đưa đón hàng trăm lượt hành khách về quê đón Tết Nguyên đán.

Từ nửa đêm 16-1 (ngày 19 tháng Chạp), ngày đầu trong tuần cao điểm hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê ăn Tết, hàng trăm lượt hành khách đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục, khiến các nhà ga đông như nêm.

5 giờ sáng, ga quốc nội của Cảng hàng không quốc tế Tân Sân Nhất rất đông hành khách đến làm thủ tục.


Mới 3 giờ sáng, các dãy ghế chờ tại khu vực ga quốc nội, rất đông hành khách tranh thủ chợp mắt chờ chuyến bay của mình. Phía bên ngoài nhà ga, xe ô tô cá nhân, xe taxi xếp thành 3 hàng nhích từng chút một chen vào điểm dừng đỗ đưa tiễn người thân, hành khách. Nhiều người phải vất vả với hành lý lỉnh kỉnh vào trong sân ga.

Nhiều hành khách đến sân bay rất sớm và tranh thủ chợp mắt chờ đợi chuyến bay của mình.

Rất đông xe ô tô đến ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất để đưa tiễn hành khách.

Hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất khi trời vẫn còn tối mịt.

5 giờ 30 phút sáng, lượng hành khách đến sân bay ngày càng đông.


Tại khu vực check in của hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar, dòng người xếp hàng dài, trật tự tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên các hãng để làm thủ tục nhanh nhất có thể. Bên ngoài cửa ra vào, lực lượng an ninh sân bay cũng có mặt từ sớm để bảo đảm trật tự và hướng dẫn hành khách làm thủ tục.

Tại các quầy làm thủ tục check in của hãng Viet Jet, Jetstar, VietNam Airline đều đông hành khách.

Theo nhân viên của hãng hàng không, từ 3 - 4 giờ sáng nhiều hành khách đã có mặt tại sân bay để chờ làm thủ tục.


Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Phương ngồi trong khu vực check in và tranh thủ cho đứa con nhỏ ăn sáng trong khi chờ làm thủ tục cho chuyến bay BL520 về thành phố Vinh (Nghệ An). Chị Phương cho biết, lịch bay 6 giờ 20 phút nhưng chị và chồng đã phải dậy từ 2 giờ sáng, sửa soạn đồ rồi từ quận Thủ Đức lên sân bay. “Dậy từ lúc sáng sớm nên con nhỏ khóc thét, đi lại vất vả, mệt mỏi nhưng cũng phải chấp nhận. Ngày Tết phải chủ động giờ giấc, nếu không sẽ trễ giờ”, chị Phương chia sẻ.

Ngồi cách đó không xa, anh Nguyễn Trường Hải đang chờ chuyến bay mang số hiệu VN1182 về Hải Phòng vào lúc 6 giờ 50 phút cho biết, dù hãng hàng không Vietnam Airline yêu cầu có mặt trước giờ bay 2 tiếng nhưng anh đã có mặt từ 3 giờ sáng. “Tôi từ Vũng Tàu đi thẳng lên sân bay Tân Sơn Nhất từ 1 giờ sáng vì sợ cuối năm tình hình giao thông phức tạp sẽ trễ chuyến bay. Dù rất buồn ngủ nhưng đành phải chấp nhận”, anh Hải mệt mỏi nói.

Gia đình chị chị Nguyễn Thị Hồng Phương về thành phố Vinh trên chuyến bay BL520 lúc 6 giờ 20 phút nhưng đã có mặt tại sân bay lúc 4 giờ sáng để làm thủ tục.


Việc rất đông hành khách phải phải thức đêm, dậy sớm để ra sân bay làm thủ tục là do hạ tầng ở sân bay Tân Sơn Nhất quá tải nên năm nay Cục Hàng không Việt Nam chỉ duyệt tăng thêm 1.270 chuyến, trong khi các hãng đăng ký với tổng số tăng 2.400 chuyến. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, đa số các chuyến bay tăng cường đi, đến sân bay này chỉ được cấp phép bay vào giờ thấp điểm từ 23 giờ đêm đến 7 giờ sáng hôm sau.

Như vậy, trong đợt đi lại cao điểm Tết Nguyên đán Đinh Dậu sẽ có tổng số chuyến bay tăng thêm là 1.270 chuyến, trong đó riêng các chuyến bay tăng cường đi và đến Tân Sơn Nhất tăng 1.065 chuyến (tăng 11% so với Tết Bính Thân). Theo đó, Vietnam Airlines tăng 380 chuyến với lượng ghế cung ứng 76.758 ghế (tăng 6,3%); Vietjet tăng 560 chuyến, lượng ghế cung ứng 100.800 ghế (tăng 8,9%); Jetstar Pacific tăng 330 chuyến, lượng ghế cung ứng 59.400 ghế (tăng 12,7%).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt hành khách từ tờ mờ sáng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.