Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tìm được gia đình bé trai đi lạc nhờ… phiếu bé ngoan

Bảo Hân| 09/02/2017 16:00

(HNMO) - Ngày 9-2, Tổ công tác của Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tây Sơn - Thái Thịnh đã phát hiện bé trai 6 tuổi đang khóc trên đường vì bị lạc.

Bé trai đi lạc được tổ công tác giúp đỡ


Do cháu bé không nhớ được địa chỉ gia đình nên tổ công tác đưa cháu về trụ sở Đội CSGT số 3 để tiếp tục giúp đỡ. May mắn, trong túi áo cháu bé có một phiếu bé ngoan có ghi tên trường mẫu giáo cháu đang học.

Tiếp tục xác minh, tổ công tác đã liên hệ được với gia đình cháu bé. Lúc này, bà của cháu bé là Phạm Thị Linh (sinh năm 1961, ở Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) và người thân của cháu cũng đang sốt sắng đi tìm cháu.


Bà của cháu bé cho biết, bố mẹ cháu đi công tác xa nên cháu ở cùng bà. Sáng cùng ngày, khi đang chuẩn bị đưa cháu đi học thì cháu vụt chạy ra đường, bà chạy theo để đưa cháu về nhưng không kịp.

Gia đình cùng nhà trường sau đó đã tìm kiếm trên nhiều tuyến phố xung quanh nhưng không thấy cháu. Chỉ đến khi nhận được tin báo của cán bộ Đội CSGT số 3, gia đình mới hết lo lắng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tìm được gia đình bé trai đi lạc nhờ… phiếu bé ngoan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.